Chán thiệt. Công an giờ chỉ lo bắt phản động bảo vệ chế độ với đánh án kinh tế để kiếm chác. Trộm cướp thì mấy ảnh ngại dây vào lắm, vừa nguy hiểm vừa chả có vẹo gìE vừa đọc báo thấy mấy thằng ném đá xe Gialai làm cam kết xong được thả rùi, có lẽ " công lý giờ chỉ là diễn viên hài "
nói thì dễ, bác cán nó chết coi bác mệt không?Cao tốc không dành cho người đi bộ. Chết rán chịu
Các bác quên mất tình huống bọn trẻ trâu này dùng chai nước, thùng nước ngọt làm chướng ngại vật nữa chứ.
đang chạy tốc độ cao mà gặp phải thùng nước thì lật xe như chơiCác bác quên mất tình huống bọn trẻ trâu này dùng chai nước, thùng nước ngọt làm chướng ngại vật nữa chứ.
Có cướp mà còn bắt khai là rớt kìa: ngại vụ chỉ tiêuChán thiệt. Công an giờ chỉ lo bắt phản động bảo vệ chế độ với đánh án kinh tế để kiếm chác. Trộm cướp thì mấy ảnh ngại dây vào lắm, vừa nguy hiểm vừa chả có vẹo gì
bác suy thoái quá hí hí nhưng mà em pháiCó cướp mà còn bắt khai là rớt kìa: ngại vụ chỉ tiêu
Đi cao tốc, hay đi đường vắn mà có nguy cơ bị cướp thì chuẩn bị mấy thứ này: 1 cái ống nước fi 27 dài khoản 50cm lấy băng keo trắng đen quấn cách đoạn giống như gậy cạp nông+ 1 cái còi huýt. Nếu trên xe có trên 1 người thì cho người ngồi trước bên phụ cầm gậy và còi, nếu gặp tụi đười ươi thì từ từ dừng lại đưa gậy ra và huýt còi liên tục. Đười ươi tưởng xxx nên vọt ngay, thế là mình vọt an toàn