Đồng Nai rồi, choáng lắm, hehe. Chia buồn nhen.tối qua lúc đi VT em căng mắt chạy theo biển báo, lúc về 11h đêm, sơ suất tí trúng ổ phục kích ngay đoạn đường mới Long Thành, 71/60, cảm giác lái xe bất an quá!
Ờ…!!!Đồng Nai rồi, choáng lắm, hehe. Chia buồn nhen.
Đã vô ĐN thì mấy ảnh coi bác như con naiĐồng Nai rồi, choáng lắm, hehe. Chia buồn nhen.
CHịu xơi ko bác hay phải để lại chữ ký với giấy tờ làm tin cho mấy thợ săn Naitối qua lúc đi VT em căng mắt chạy theo biển báo, lúc về 11h đêm, sơ suất tí trúng ổ phục kích ngay đoạn đường mới Long Thành, 71/60, cảm giác lái xe bất an quá!
5 ổ bánh mì, hihiCHịu xơi ko bác hay phải để lại chữ ký với giấy tờ làm tin cho mấy thợ săn Nai![]()