Mục này em bỏ lâu rồi ạ!Anh thớt thiếu một em gái mưa hay rau, để khi buồn có một bệ tỳ tay![]()
Nếu chỉ đơn thuần về mặt tình cảm thì có nhiều mối quan hệ không phải muốn là được, tùy duyên vậy. Mình giả tạo quá lại mất hay mặc dù biết đôi lúc sẽ cần đến họNên thống kê, nhiều khi thiếu mà mình cần kíp khá mệt.
Như có 1 đêm con bé bị nhiễm khuẩn tiết niệu 1h sáng phải chạy vô bv Nhi mà không có mối quan hệ bs nào về Nhi. Khá vất vả để làm nhanh các thủ tục cần thiết đi thẳng vào cấp cứu. Và cũng không có ai để hỏi và tư vấn cho mình rõ yên tâm, cứ chút nó đau khóc ré lên và nước tiểu thì hôi kinh khủng.
Nếu em quen bs Nhi thì gọi hỏi họ ngay họ tư vấn và hướng dẫn nhanh chóng.
Có những mối quan hệ dùng tiền để tạo dựng để có thể nhờ vả khi cần, cái này thì tùy nhu cầu mỗi người. VD như em đi bảo dưỡng xe, lúc nào cũng nhét 200k cho cvkt hoặc nv giao xe và em sẽ luôn được hỗ trợ bảo dưỡng, bảo hiểm, tư vấn online, offline tất tần tật mọi thứ về xe cộ ở hãng mà khg cần bận tâm nhiều...
Anh có khoe mỗi ngày kiếm 20 chai với ông ấy không?Mối quan hệ gần đây nhất của mình là ông bạn tầng trên căn hộ cũ. Thật sự hàng xóm mình cũng chỉ muốn dừng lại ở mức độ đúng nghĩa hàng xóm nhưng có vẻ ổng muốn đi xa hơn. Tối tối cơm nước xong tầm 8-9h tối chơi với tụi nhỏ là ổng rủ lên nhậu với anh.
Rồi ổng hẹn qua nhà bạn cũng rủ mình theo, Nói chung là anh em vui vẻ mình Ok nhưng tầng suất nhiều quá mình ngán. Ổng là bác sỉ đã về hưu hơn mình 2.5 con giáp. 2VC già vài tháng qua mĩ thăm con vài tháng bay qua châu âu chơi, nói chung là vui vẻ và khi nhậu ổng liên miệng bẩu em may mắn quen được anh, nói đi nói hoài à, hihi, có lẻ anh muốn mình phò để nhận ảnh làm đàn anh. Nói chung là lành nhưng thật sự trong cuộc sống nhiều thứ để lo và thời gian buổi tối mình méo muốn đi đâu ngoài ở nhà.
Dần dần tầng suất gặp ảnh cũng như mấy cuộc gọi kêu đi nhậu trong lúc mình đang chở tụi nhỏ đi chơi nên từ chói, Miếc ảnh méo rủ nữa. Giờ thì hơn nữa năm rồi chưa liên lạc. Nếu gặp mấy tay bợm nhậu giờ chắc có lẽ khắn khít lắm![]()
Vậy có phải em có suy nghĩ, cần quan hệ gì đó ngoài list là 500 ae Os phải không nè.1 ông chú làm ở sở xây dựng
1 ông anh làm ở bến xe lam hồng
1 ông chú làm về đấu thầu thanh lý
1 ông anh làm quảng cáo ở Biên Hòa.
1 thằng bạn thân nhà mặt tiền 15m Q9.
500 anh em os
4k bạn bè trên mxh.
Công an với bs thì hok có quen ai.
500 ae OS có đủ trong các listVậy có phải em có suy nghĩ, cần quan hệ gì đó ngoài list là 500 ae Os phải không nè.
Vấn đề là mình có chơi với ai và ...có ai chịu chơi với mình hơm..kkk
Đã bảo chấp hết, chỉ cần tìm được người nhà là đủ ahh! Tự khắc bọn kia tìm đến!dzậy anh phải quan hệ rộng hơn để tìm được người thân
chưa dzì anh đã nói những người khác là ất ơ thì sao thu thập thông tin
kkk
Dạ liên quan đến ô xờ thì nhờ tiếng nói của 500 anh em.mà giờ em chừa làm cho ô xờ dồi..Vậy có phải em có suy nghĩ, cần quan hệ gì đó ngoài list là 500 ae Os phải không nè.
Bậy, hàng xóm ai đi khoe lương. Mà méo còn lương 20 chai ngày đâu anh gì đó ơi. Giờ chạy grab thấy mịa.Anh có khoe mỗi ngày kiếm 20 chai với ông ấy không?![]()
mấy em gái hay hỏi tôi làm sao anh Nam có nhiều mối quan hệ thế. Tôi trả lời: các em quan hệ nhiều tự nhiên nó sẽ rộng thôi. Các em cứ tủm tỉm cười bảo a tâm lý quá