Em ko biết các bác đi xe theo tiêu chí nào, riêng em là dân kỹ thuật nên có xu hướng tận hưởng kỹ thuật tiên tiến vì kỹ sư thường không chế ra cái gì thừa bao giờ

Cửa sổ trời: xe em Cap14, cửa sổ trời có 2 lớp. Lớp kính (chỉnh điện) trên cùng che mưa, kín đáo khi mở máy lạnh; lớp phía dưới dạng như tấm nỉ (kéo tay) dùng để che nắng. Thường đi sáng sớm hay chiều tối mà ko khí nóng em hay bật máy lạnh trong xe và kéo tấm nỉ ra cho sáng. Vợ và người trong nhà cảm thấy thoải mái hơn, đỡ bít bùng hơn. Còn đi buổi trưa nắng gắt thì kéo tấm nỉ zdô cho cho đỡ nắng. Trời mát + đường vắng thì mở hết ra rồi tắt máy lạnh lấy không khí ngoài cho thân thiện với thiên nhiên

Cruise Control: em hay đi Đại lộ Đông Tây, Q2, Q7 mà xe ko có CruiseControl đôi khi thấy chân phải hơi mệt, nếu có thì cũng đỡ vì mấy cái đường khu ngoại thành vắng lắm mà đường lại rộng, có CruiseControl thì thoải mái, trong Tp chật hẹp thì thôi. Không riêng gì VN mình, bên Thái, Sing hay Úc cũng vậy ak, nội thành cũng đông xe, xếp hàng mà đi chỉ có ra Highway hay ngoại thành mới xài CruiseControl.
Chỉ có cài này là em thấy nên hạn chế, lưu ý là hạn chế chứ ko phải là nó vô dụng nhé. Đó là Camera lùi. Khi bác lùi xe mà xem camera lùi thành thói quen thì một ngày đẹp trời cái Cam nó hư thì khỏi lùi nha. Tập nhìn kiếng hậu và xoay người ra sau cho quen nhé. Chỉ xem khi thật cần thiết những nơi đậu xe quá chật hẹp hoặc phía trước là Phantom phía sau là Lambò thì dòm Cam cho nó lành, chứ quẹt trúng là bán xe đền cho nó

)))))