Hạng B2
10/8/14
381
444
63
Ho Chi Minh City, Vietnam
http://vnexpress.net/tin-tuc/oto-xe...-di-xe-nhieu-option-la-thua-thai-3290290.html

Thứ hai, 5/10/2015 | 07:00 GMT+7
icon_fb.gif
icon_tw.gif
icon_google.gif
|
icon_print.gif

Ở Việt Nam đi xe nhiều 'option' là thừa thãi
Mua xe nhiều option chỉ tốn thêm tiền chứ hiếm khi sử dụng với điều kiện giao thông hỗn loạn như Việt Nam.
Xe hơi không chỉ là phương tiện để di chuyển, mà còn có thể phục vụ nhiều hơn cho con người, từ thư giãn tới giải trí, nhưng ở Việt Nam, những tính năng này không phát huy được. Lấy ví dụ một số tính năng như dưới đây.
Cruise Control, kiểm soát hành trình. Chắc năng này chắc chắn không dành cho đường phố, đường làng, vì bạn không biết có gì phía trước, bên trái, bên phải tạt ngang tạt dọc. Công nghệ này chỉ dành cho đường cao tốc, nhưng cao tốc ở Việt Nam thì cũng khó.
Tôi không ít lần thử tính năng này khi chạy cao tốc, nhưng hỡi ôi chỉ được khoảng thời gian rất ngắn. Ngay lập tức phía trước bạn là một chiếc xe tải, container cứ lừ lừ bò lê chậm chạp, hay bỗng đâu có một xe phía sau lao vèo qua, chiếm vào khoảng trống giữa xe bạn và xe phía trước. Còn nữa, chưa kể tới đường đột nhiên cong, gờ đường mấp mô, không giảm tốc rất dễ lạc tay lái.
Một option nữa là cửa sổ trời. Tôi chưa thể hình dung với thời tiết khắc nghiệt mưa gió thất thường, nóng thật nóng mà lạnh thật lạnh, đường phố lúc nào cũng bụi mù, thì cửa sổ trời sẽ dùng vào lúc nào? Nó có thực sự cần thiết?
Còn hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo điểm mù hay chệch làn đường. Nếu kích hoạt những tính năng này, tài xế sẽ sớm bị điếc hoặc hoa mắt vì những tiếng bíp hay ánh sáng màu sắc báo hiệu xe chệch làn, có xe khác ở điểm mù hay bỗng dưng phanh dúi dụi khi bạn đang bò trên phố.
Còn nhiều nhiều tính năng nữa, mà không thể hoặc có áp dụng được thì cũng rất hiếm khi tại Việt Nam. Vậy nếu không cần thiết, sao cứ phải chạy theo những tiêu chí nhiều option, thay vào đó quan tâm hơn vào độ bền và tính năng lái thì có thực tế hơn?
Độc giả Nguyên Khoa
 
Hạng B2
4/6/14
353
333
63
44
Bình Dương
Cũng mới đọc xong, theo em là cũng tuỳ cái option gì nữa :
- nóc trời: cái này mà ở cái cảnh phim : Tôi đã thấy hoa vàng trên cỏ xanh, lúc đó xe mà có cửa sổ trời, mở ra lấy gió thì tuyệt. Còn ở xì phố thì phải bịt mặt, khẩu trang, hôm sau thì đến salon oto làm sạch nội thất
- cruise control: cái này thì chưa có trải nghiệm, nhưng nghĩ cũng chưa phù hợp với Việt Nam!
- có những option thấy cần thiết như tự gập gương, cài de gương tự hạ xuống....thấy cần thiết thực nhất, tuy nhiên nhà sản xuất, đại lý vì giá cả đã loai bỏ bớt, thiệt là buồn, nhờ vậy mà các anh độ xe mới làm ăn được, hêhhe
 
Hạng B2
10/8/14
381
444
63
Ho Chi Minh City, Vietnam
Cũng mới đọc xong, theo em là cũng tuỳ cái option gì nữa :
- nóc trời: cái này mà ở cái cảnh phim : Tôi đã thấy hoa vàng trên cỏ xanh, lúc đó xe mà có cửa sổ trời, mở ra lấy gió thì tuyệt. Còn ở xì phố thì phải bịt mặt, khẩu trang, hôm sau thì đến salon oto làm sạch nội thất
- cruise control: cái này thì chưa có trải nghiệm, nhưng nghĩ cũng chưa phù hợp với Việt Nam!
- có những option thấy cần thiết như tự gập gương, cài de gương tự hạ xuống....thấy cần thiết thực nhất, tuy nhiên nhà sản xuất, đại lý vì giá cả đã loai bỏ bớt, thiệt là buồn, nhờ vậy mà các anh độ xe mới làm ăn được, hêhhe
"- có những option thấy cần thiết như tự gập gương, cài de gương tự hạ xuống....thấy cần thiết thực " đồng ý 2 tay 2 chân với Pác là cái này cần.
 
Hạng D
10/12/13
2.505
6.112
113
Cần hay không là do yêu cầu của người sử dụng ở khu vực ấy.
Ví dụ: VN ko có gập gương ko ổn, đậu xe toàn bảo gập gương, ko thì gắn máy quẹt là tèo cái gương. Ở Mẽo đất rộng bà cố, gần như ko có gắn máy, nên option này bỏ...
 
Hạng C
28/2/15
691
626
93
47
Em thấy thích các option mà xe em đang có : chỉnh ghế điện, nhớ vị trí ghế, gương, chỉnh gương điện, tự động gập, ABS, EBD, túi khí vây quanh, cảm biến chướng ngại vật khi de, và còn nhiều nữa, do mới mua xe nên chưa sử dụng hết.

PS : em hok có khoe của à nha, đừng ném đá em tội nghiệp, xe em cùi bắp có 300tr thôi, 10 tuổi luôn rồi ! Chỉ có 1 option của xe em hok được thích cho lắm : em nó uống ngang em uống bia, kakaka.
 
Hạng D
16/7/13
1.304
14.480
113
Mình vẫn thích cái sun gờ rúp....ở tp..đi đêm...sáng sớm...chỉ cấm kéo tấm che bên trong..là thoáng đãng...còn đi biển...thì mở luôn....F1 nhà rất phấn khích...hay nói" xe kia không có sun gờ rúp kìa ba"....hahahah