Hạng B2
3/10/12
287
85
38
Nói đến kiến trúc Pháp thì không thể thiểu Cầu Long Biên
cauLongBien.jpg
 
Hạng F
11/1/10
6.130
60.400
113
BANH_TET nói:
Ảnh 1: Bảo tàng Lịch sử Quân sự (trước đây là Sở chỉ huy quân đội Pháp)

Phap1_Copy.jpg


ngay Q1 HCMC hiện vẫn còn dãy nhà 1 lầu y hệt cái đó
là cái nào ở đâu hiện nay là gì quý vị :D

(gợi ý : xưa cũng là trại lính Lê dương Thuộc địa Pháp)
Hình như nó ở ngã 4 Le Duẫn và Đinh Tiên Hoàng?
 
Hạng D
25/8/06
1.341
388
83
SANG DANG nói:
Từ giải phóng MN đến giờ, giới xây dựng kiến trúc VN chưa có công trình kiến trúc nào để lại dấu ấn như các công trình thực dân pháp đã làm.
Có cây cột trắng trắng dưới bờ sông SG đó bác:D
 
Hạng D
11/5/11
3.420
5.584
113
Sài Gòn
cpkhanhhung nói:
BANH_TET nói:
Ảnh 1: Bảo tàng Lịch sử Quân sự (trước đây là Sở chỉ huy quân đội Pháp)

Phap1_Copy.jpg


ngay Q1 HCMC hiện vẫn còn dãy nhà 1 lầu y hệt cái đó
là cái nào ở đâu hiện nay là gì quý vị :D

(gợi ý : xưa cũng là trại lính Lê dương Thuộc địa Pháp)
Hình như nó ở ngã 4 Le Duẫn và Đinh Tiên Hoàng?
Bảo tàng chiến dịch HCM ???
 
Lys
Tập Lái
7/2/07
42
1
8
123
Bác Banh_Tet: là trường Dược ngày nay đúng không bác. Em hay sưu tầm ảnh postcard nên chỉ có ảnh trắng đen thế này thôi à

Các phong cách kiến trúc Hà Nội thời kỳ Pháp thuộc
BANH_TET nói:
Ảnh 1: Bảo tàng Lịch sử Quân sự (trước đây là Sở chỉ huy quân đội Pháp)

Các phong cách kiến trúc Hà Nội thời kỳ Pháp thuộc


ngay Q1 HCMC hiện vẫn còn dãy nhà 1 lầu y hệt cái đó
là cái nào ở đâu hiện nay là gì quý vị :D

(gợi ý : xưa cũng là trại lính Lê dương Thuộc địa Pháp)
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
17/7/07
3.452
33
48
Sài-gòn
yeap đúng là nó
cũng 3 chìm 7 nổi lắm
thời cụ Diệm vẫn còn là trại lính gọi là "thành Cộng Hoà" của đơn vị bảo vệ Phủ Tổng Thống (lúc đó cụ Diệm "trấn" ở dinh Gia Long chứ không ở dinh ĐL)
01-11-63 phe đảo chánh tấn công thành Cộng hoà, phe trấn giữ còn cầm cự, sau đó ... buông súng nghỉ chơi vì toàn "người nhà" cả
sau thời cụ Diệm thì thành mới đổi công năng không làm trại lính nữa, mở thông đoạn ĐTH cho tới giờ, 2 bên còn lại làm các Đại học, góc kia thì đài tàng hình ...

@ Pinga
Bảo tàng chiến dịch HCM xưa là cái Câu Lạc Bộ gì gì đó của quân đội Pháp
 
Lys
Tập Lái
7/2/07
42
1
8
123
Trước 1955 nó là Foyer du Soldat et du Marin,sau là Trường Cao đẳng quốc phòng của VNCH.
Các phong cách kiến trúc Hà Nội thời kỳ Pháp thuộc


Các phong cách kiến trúc Hà Nội thời kỳ Pháp thuộc


Các phong cách kiến trúc Hà Nội thời kỳ Pháp thuộc

Em có cái ảnh lúc nó là CĐQP mà dính cái cờ sọc nên ko post được
BANH_TET nói:
@ Pinga
Bảo tàng chiến dịch HCM xưa là cái Câu Lạc Bộ gì gì đó của quân đội Pháp
 
Hạng D
17/7/07
3.452
33
48
Sài-gòn
... trở ra Thăng Long thôi kẻo chủ thớt bực mình hehehe

pre75 Sài-gòn có cái "truyền thuyết" khá hài hước về cầu Long Biên thời Tây :
lúc bấy giờ VN còn là Thuộc địa Pháp, các trường học khắp Bắc-Trung-Nam đều của Pháp, từ Ban Giám hiệu cho tới Thầy Cô giáo cũng người Pháp dạy theo chương trình Pháp bằng tiếng Pháp
... trong một lớp Trung học ở Sài-gòn, giờ Địa, thầy giáo Pháp giảng (bằng tiếng Pháp) về cầu Long Biên, lúc đó vẫn còn mang tên "cầu Paul Doumer" (tên lão Toàn quyền Đông dương lúc đó)
mà chữ Pháp thì người VN dễ đọc hơn chữ English : Paul Doumer = pôn đu-me
... đang thao thao bất tuyệt, bỗng phát hiện cụ Tèo (học sinh VN) đang ... khò khò cuối lớp : thầy bèn xuống gõ cây thước lên bàn Tèo, biểu cho biết cây cầu này tên gì ?
Tèo giựt mình ! đứng phắt lên ... gãi đầu gãi tai ... lẩm bẩm (bằng tiếng Việt) :
... quái ?! có học rồi mà sao giờ hổng nhớ nó tên gì ta ?... đù mẹ ...

... ai ngờ cụ thầy Pháp đang nghiêng tai sát miệng Tèo, nghe "đù mẹ" liền hớn hở (reo lên bằng tiếng Pháp) :
đúng ! đúng !!! đúng là "đù mẹ" !!! 10 điểm !!!
 
Hạng D
11/5/11
3.420
5.584
113
Sài Gòn
BANH_TET nói:
... trở ra Thăng Long thôi kẻo chủ thớt bực mình hehehe

pre75 Sài-gòn có cái "truyền thuyết" khá hài hước về cầu Long Biên thời Tây :
lúc bấy giờ VN còn là Thuộc địa Pháp, các trường học khắp Bắc-Trung-Nam đều của Pháp, từ Ban Giám hiệu cho tới Thầy Cô giáo cũng người Pháp dạy theo chương trình Pháp bằng tiếng Pháp
... trong một lớp Trung học ở Sài-gòn, giờ Địa, thầy giáo Pháp giảng (bằng tiếng Pháp) về cầu Long Biên, lúc đó vẫn còn mang tên "cầu Paul Doumer" (tên lão Toàn quyền Đông dương lúc đó)
mà chữ Pháp thì người VN dễ đọc hơn chữ English : Paul Doumer = pôn đu-me
... đang thao thao bất tuyệt, bỗng phát hiện cụ Tèo (học sinh VN) đang ... khò khò cuối lớp : thầy bèn xuống gõ cây thước lên bàn Tèo, biểu cho biết cây cầu này tên gì ?
Tèo giựt mình ! đứng phắt lên ... gãi đầu gãi tai ... lẩm bẩm (bằng tiếng Việt) :
... quái ?! có học rồi mà sao giờ hổng nhớ nó tên gì ta ?... đù mẹ ...

... ai ngờ cụ thầy Pháp đang nghiêng tai sát miệng Tèo, nghe "đù mẹ" liền hớn hở (reo lên bằng tiếng Pháp) :
đúng ! đúng !!! đúng là "đù mẹ" !!! 10 điểm !!!
24.gif
24.gif
24.gif

Mẹc xi bóp k ... u câu chuyện của anh.