đúng là giờ phải lưu ý những trường hợp như thế nàyXaGan nói:Trước đây thì vậy, bây giờ phải cảnh giác, bởi tài xế xe tải đường dài nhiều người có nhiều tật xấu, hút hít, nghiện ngập, bài bạc, ...nên hay ghé những nơi là "mối" để giải quyết.kynguyen nói:turau nói:Đi du lịch nếu không rành quán thì không nên ăn cơm ở các trạm dừng chân, vừa mắc vừa dỡ. Tới chỗ lạ tránh quán có nhiều xe khách, nên tìm <span style=""color: #ff0000;"">quán nào đông đúc xe tải</span> thì lủi vào bảo đảm ngon miệng mà giá phải chăng![]()
![]()
![]()
Ở CĐ có quán Sài Gòn quán ở trong chợ phường B bán rắn, dơi quạ, rùa ... ăn cũng ngon mà hơi mắc chút
ngày 21 này cả nhà em đi Châu đốc, Tịnh Biên, bác nào có kinh nghiệm mua sắm e ở Tịnh Biên thì chia sẻ em với ạ
thanks các bác, thớt này hay, nhưng em ko cầm lái, với lại đi theo đoàn , chắc xe dừng đâu thì ăn đó thui ạ
thanks các bác, thớt này hay, nhưng em ko cầm lái, với lại đi theo đoàn , chắc xe dừng đâu thì ăn đó thui ạ
Giờ em mới biết vì sao đến ngày hôm nay mà quán Bảy Bồng còn tồn tại...
Bán riết mà từ ngày xưa quán ngay chợ Châu Đốc, giờ phải dời về gần phà Cồn Tiên cũ (nếu nhớ không nhầm thì cũng dời về được ít nhất 4 năm rồi).
Theo quan điểm của dân địa phương, quán này bán vừa mắc mà ăn thì chẳng có gì đặc biệt. Chắc do các bro lâu lâu ghé ăn thấy lạ khẩu vị nên thấy ngon.
Món ăn mà ngon ở Châu Đốc thì các bro có thể ghé ăn thêm quán cháo óc bò & nem nướng (thật ra là thịt nướng nhưng dân địa phương hay gọi là nem nướng, ăn chung với bánh hỏi & các loại rau)nằm trên đường Chi Lăng (quán Bảy Bồng ngày xưa cũng nằm trên đường này), gần chùa Bồ Đề.
Ngoài ra, còn có thể ăn bún nước lèo Châu Đốc (trong chợ Châu Đốc hoặc ngay rạp hát Tân Việt cũ, ngã tư Nguyễn Văn Thoại - Nguyễn Văn Vàng), bún nước kèn (ngay xưởng tiện Di Hưng, góc cua Đốc Phủ Thu - Nguyễn Văn Vàng), bò viên (đảm bảo ngon hơn bò viên ở SG, thường buổi tối sẽ nhiều chỗ bán nhiều hơn, như: đối diện lồng chợ Châu Đốc, trên đường Quang Trung, hoặc đi dạo 1 vòng buổi tối ngay chùa Bồ Đề sẽ thấy 1 số chỗ bán khác), nước thốt nốt.
Bán riết mà từ ngày xưa quán ngay chợ Châu Đốc, giờ phải dời về gần phà Cồn Tiên cũ (nếu nhớ không nhầm thì cũng dời về được ít nhất 4 năm rồi).
Theo quan điểm của dân địa phương, quán này bán vừa mắc mà ăn thì chẳng có gì đặc biệt. Chắc do các bro lâu lâu ghé ăn thấy lạ khẩu vị nên thấy ngon.
Món ăn mà ngon ở Châu Đốc thì các bro có thể ghé ăn thêm quán cháo óc bò & nem nướng (thật ra là thịt nướng nhưng dân địa phương hay gọi là nem nướng, ăn chung với bánh hỏi & các loại rau)nằm trên đường Chi Lăng (quán Bảy Bồng ngày xưa cũng nằm trên đường này), gần chùa Bồ Đề.
Ngoài ra, còn có thể ăn bún nước lèo Châu Đốc (trong chợ Châu Đốc hoặc ngay rạp hát Tân Việt cũ, ngã tư Nguyễn Văn Thoại - Nguyễn Văn Vàng), bún nước kèn (ngay xưởng tiện Di Hưng, góc cua Đốc Phủ Thu - Nguyễn Văn Vàng), bò viên (đảm bảo ngon hơn bò viên ở SG, thường buổi tối sẽ nhiều chỗ bán nhiều hơn, như: đối diện lồng chợ Châu Đốc, trên đường Quang Trung, hoặc đi dạo 1 vòng buổi tối ngay chùa Bồ Đề sẽ thấy 1 số chỗ bán khác), nước thốt nốt.
congtu_love nói:Em ghé chổ này rồi! Ăn cơm sống, thức ăn dỡ ẹc! lần sau ko dám ghé luônXaGan nói:Hoặc Bình Hòa-Châu Thành - QL91 : có Trạm dừng chân Thần Tài
![]()
Tất cả các quán trong thớt, quán nầy dở nhất nè . Em chỉ ghé đây mua nc mắm Đĩnh Hương 72oN rồi về chứ ko ăn uống .
nói chung là thớt này hay nhưng giá như có thêm bản đồ chỉ dẫn thì hya quá, dễ hình dung hơn. Các bác nói đường, em ít đi chả biết nó ở mô tê nào mà mò 
Bác đi Tịnh Biên chỉ mua bia rụ thui chứ mua mấy thứ linh tinh làm jif...nhất là Ken pháp hay Ken hà lan...e đi e chỉ mua thứ này thôi. Có siêu thị chỉ bán cho khách 500k một người thôi..mấy tháng nay e ko đi ko bít còn nhu vay hok....