15/5/17
563
758
93
đọc bài của bác giống như xem phim hành động í, li kỳ
trước em cũng độn 4 cục ở PP, 2 trước, 2 sau luôn, cũng cao thêm được xíu bác ạ
 
Hạng C
25/3/16
811
1.201
93
45
Sài gòn
Sau khi đôn mông ở PP, xe xuất phát đi Dalat vào sáng hôm sau.
Xế trưa, chiếc Previa 24 tuổi tròn ì ach leo qua đèo Bảo Lôc trong cơn mưa tầm tả 1 cách khổ sở (do xe bi quá tải). Ngồi ôm vô-lăng mà cảm thấy xót xa cho chiếc Dĩa bay.
Chăc! Cũng do mình thôi, bởi cái gì cũng đem theo.

Qua đèo, dứt khóat phải giảm tải cho xe. Nghĩ là làm, 20p sau, xe dừng lai ở đây cho moi người tháo bớt nước từ trong người ra cho nhe xe.

19511916_329984590755308_1180847778_n.jpg


Nhìn mớ hành trang ngổn ngang như vầy là biết zòi - xe mồ côi đi cắm trai mừ, nên cái zề cũng phải có:D
19239580_329489077471526_1634429084_n.jpg


Xả nước xong, chiếc xe nhe hẳn. Đuôi xe vêu lên cao như mông của cô gái xuân thì. .. trông đáng iu lắm.

Chẳng mấy chốc, Terracotta Dalat đón mình vào 1 chiều sương lanh.
19511966_330143320739435_1075191575_n.jpg


Sáng hôm sau
19489397_330321124054988_2136171183_n.jpg


. . . cafe 1 mềnh.
19511838_330321204054980_90649918_n.jpg


Lai thêm 1 buổi sáng nữa.
19512418_330320880721679_1100458253_n.jpg


19512236_330320830721684_2085563308_n.jpg


Nhìn cái hình này là biết mềnh bắt đầu chán rồi hén!
19478155_330321387388295_1399035835_n.jpg


Thế là mềnh nhắc lai thỏa thuân ban đầu trước khi đi: "Mình đã vì moi người - bi giờ moi người vì mềnh nhé!" Trả phòng đi cắm trai nghen!

. . . cớ sư moi chuyên bắt đầu từ đây!
Lão này cũng chịu khó lần mò, lâu rồi em không ghé sân trường ấy... không biết cái Previa còn đậu ở cổng trường không?
 
Hạng B2
27/5/11
399
457
63
Hộp số nên sửa hay thay mới vậy các Bác! Tuần rồi em xém bị nằm đường ở cổng Đình Phong phú! Tới cũng ko được , mà de cũng ko xong, xe ôm đẩy qua cổng, tắt máy rồi em bò về nhà BS Dũng! Lúc đi Huế em đã bị số De rồi!
Các tình huống "nằm đường" của Previa 9x.