đi đoạn này là nó vậy đấy bác. một là bác đi đường khác, hai là xác cmn định là phải chiến với mấy con bốn chân lái xe buýt .
em hiền lắm, em thik cột mấy chú đó vào xe rồi kéo lê 1 đoạn xong xát múi ớt vào vết thươngƯớc gì có cây súng ở đó cụ nhỉ ?![]()
phải hổ báo hơn buýt, dằn mặt, cắt đầu nếu đủ dũng hẵn, hoặc là nép nhanh, tấp vô như ưu tiên xe điên mới qua đc buýt, bác ơi
em ko hiểu sao bọn chúng cứ bóp còi xin đường, trong khi đường đó giờ cao điểm em muốn tắp vào cho nó qua cho rồi cũng ko đc, vì xe máy đông như quân nguyên. em đâu phải hổ báo giành giật làm gì. em cũng ko giận làm gì. em chỉ bận tâm đạo đức nghề nghiệp, chữ nhân, chữ tâm của những người lái xe đó. họ bán lương tâm mua lương thực , chở vài chục người mà chạy như làm xiếc. em ước gì có sức mạnh như sôn gô ku chưỡng ch*t' m*. mấy anh lái xe như vậyChạy láo thì xác nhận nhưng sao bọn chúng lại hội đồng bác chủ thế nhở ?"?
bác cứ nghĩ, giờ tài xế "chuyên nghiệp" taxi, bus, tải, cont., ngay cả xe du lịch dịch vụ đa số là những ai, sẽ hiểu ra ngay. Bức xúc chi cho nặng đầu.
Hôm qua đi làm về cũng gặp chú này, bóp kèn liên tục từ Trường Chinh về tới Hùng Vương. Chạy như muốn tông vào tất cả ?
Nó đua để giành khách tại điểm Khu công nghiệp Tân Bình đó bác.em ko hiểu sao bọn chúng cứ bóp còi xin đường, trong khi đường đó giờ cao điểm em muốn tắp vào cho nó qua cho rồi cũng ko đc, vì xe máy đông như quân nguyên. em đâu phải hổ báo giành giật làm gì. em cũng ko giận làm gì. em chỉ bận tâm đạo đức nghề nghiệp, chữ nhân, chữ tâm của những người lái xe đó. họ bán lương tâm mua lương thực , chở vài chục người mà chạy như làm xiếc. em ước gì có sức mạnh như sôn gô ku chưỡng ch*t' m*. mấy anh lái xe như vậy
Em có kinh nghiệm đi xe buýt suốt 2 năm, cũng chuyến 94 này. Vừa ra đoạn bảy hiền là các bác tài tranh thủ để giành khách với các tuyến khác như 13, 65, 66
có 2 lần em bị xe buýt thúc đít, bấm còi trên đường Trường Chinh. Em thắng xe lại luôn không thèm chạy, thế là sau đó nó chạy theo mà không bấm còi nữa.
lỡ nó với thằng lơ xuống xe xúc mình sao bác. hic hic. em cũng to con và tự tin, nhưng lười dây vào hạng người ko đángcó 2 lần em bị xe buýt thúc đít, bấm còi trên đường Trường Chinh. Em thắng xe lại luôn không thèm chạy, thế là sau đó nó chạy theo mà không bấm còi nữa.