Hạng B2
28/11/05
223
5
18
54
Saigon
RE: Cách Bắc Cực một gang tay...

Phóng sự của bác PMC xem đã con mắt thiệt . Còn nữa không bác . TFS .
 
DMV
Hạng B2
30/1/07
201
0
16
RE: Cách Bắc Cực một gang tay...

Ủa. Em tưởng khi đang bay người ta yêu cầu tắt hết các thiết bị GPS mà bác lơ xe.
 
Hạng B1
1/12/05
80
0
6
54
Hanoi
RE: Cách Bắc Cực một gang tay...

Đẹp quá bác ơi! tiếp lượt về đi bác!
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.374
168
63
Xa Cảng Miền Tây
RE: Cách Bắc Cực một gang tay...

Cám ơn các bác đã ghé nhâm nhi, em đã báo cáo hết rồi mà sao các bác cứ đòi hoài vậy, đúng là tham lam như tài xế OS, he he...

@DMV: người ta yêu cầu tắt điện thoại và các thiết bị điện tử có thể phát sóng mà bác, còn bluetooth thì là vô hại :D Còn con Exec của em đã bật qua chế độ Flight Mode rồi thành ra cũng vô tư. Cục GPS nó chỉ nhận sóng từ vệ tinh thôi, phi công có một cục thì em cũng có một cục vậy, nhằm nhò gì đâu :D

@khanhdo: cám ơn bác Khánh Đỏ, dạo này bác có hay đi săn với hội vnphoto.net không?

@Duong_cao: tại vì em đọc được thơ của cụ gì ấy nói rằng "ta dại ta tìm nơi vắng vẻ..." :D

@puma: bác cứ làm em thèm thuồng quá, ực ực...
 
Hạng D
28/4/06
3.333
19
0
41
AG
RE: Cách Bắc Cực một gang tay...

ảnh đẹp quá anh Cương. Nhìn cảnh tuyết chắc anh cảm giác cái lạnh thế nào rồi hihihi:D. Chuyện âm 10-15 độ C là chuyện bình thường vào mùa đông ở Bắc Mĩ và Canada....Lạnh teo....luôn anh nhở ?:D

Hôm đó nếu là dịp nghỉ là em bay qua Canada chơi với anh rồi ! Có dịp nào anh em hẹn gặp nhau anh nhở !

Thanks anh rất nhiều về những tấm hình của chuyến đi thú vị !
 
O.S.P.D & EMMA JUDGE
22/2/07
1.086
7
63
Saigon
RE: Cách Bắc Cực một gang tay...

Bác lơ ơi, thế cái vụ dại này của bác thiệt hại biết bao nhiêu thằng Mỹ và tốn bao nhiêu ngày đấy ạh? Nếu không ngại xin bác chia sẻ vụ kinh phí....
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.374
168
63
Xa Cảng Miền Tây
RE: Cách Bắc Cực một gang tay...

@Chain: lần tới anh sang chắc em đang ở An Giang rồi Chánh ơi, hi hi... Thôi anh em mình hẹn nhau nhậu chuột đồng Long Xuyên cho nó lành. Cái miền cực bắc đó nghĩ lại mà xxxx vẫn còn teo, he he...

@Dương cao cờ khởi nghĩa: nội đi về là mất đứt 5 ngày rồi bác ạ, đường quanh co nên cứ phải vật vờ ở các sân bay chờ chuyển tiếp, còn lại thời gian thăm thú chẳng được bao nhiêu. Em còn tiếc hùi hụi là chưa thăm được thác Niagra, mặc dù tại Toronto nó có bán tour sáng đi chiều về nhưng không tài nào thu xếp được, tiếc đứt ruột. Đi tuyến này chỉ rát nhất là quả vé xuyên lục địa, Philipines Airlines bèo nhèo nhất mà cũng 1k4 đến Toronto, còn tụi Cathay nó sắt tới 2k2 lận đó, vừa đắt vừa không có nhiều chọn lựa như đi Mỹ. Phòng khách sạn thì 75CAD cho một private room mà dạng ba lô thôi nhé, còn giường ngủ kiểu hội trường thì 20CAD một ẻm.
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.374
168
63
Xa Cảng Miền Tây
RE: Cách Bắc Cực một gang tay...

Em post tiếp mấy quả hình bậy bạ các bác xem chơi đỡ buồn :D

Trái cây miền ôn đới xanh tuơi và đẹp làm sao... hàng này mà để bác Khánh Đỏ đè ra quất vài quả tranh tĩnh vật thì nhất bác nhỉ...

Cách Bắc Cực một gang tay...


Cách Bắc Cực một gang tay...


No đủ nhưng cũng không "đói" khoai sắn. Các bác xem cái củ dài dài sao em thấy giống cũ mài hồi những năm ăn độn quá, hic hic... em lại hồi tưởng nữa rồi...

Cách Bắc Cực một gang tay...


Cách Bắc Cực một gang tay...


"Made in Viet Nam" ư? có luôn...

Cách Bắc Cực một gang tay...


Cách Bắc Cực một gang tay...
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.374
168
63
Xa Cảng Miền Tây
RE: Cách Bắc Cực một gang tay...

Em rất thích ngắm những kiến trúc cổ như vầy. Những tòa thị chính (City Hall) tại xứ này thường có tháp chuông đồng hồ rất đẹp, cứ đến giờ là nó gõ vang lừng y như lễ nhà thờ :D

Cách Bắc Cực một gang tay...


Cách Bắc Cực một gang tay...


Cách Bắc Cực một gang tay...


Cách Bắc Cực một gang tay...


Em được tham dự một phiên chợ làng, mà họ gọi là Chợ Nông Dân (Farmers' Market), mỗi tuần chỉ họp đúng một lần vào sáng Thứ Bảy. Những sản vật như rau củ, thịt thà, bánh kẹo từ các nông trại trong vùng được mang ra, chủ yếu là để giới thiệu quảng bá là chính. Dân làng thì có dịp tụ họp để tán gẫu bên ly cà phê nóng, y như là một buổi sinh hoạt cộng đồng. Tôi nhớ hoài khuôn mặt rạng rỡ của một bé trai đi theo bố ra quầy đứng bán. Bé cũng cố bắt chước những lời quảng cáo của bố mình về loại bánh nướng gia truyền từ nước Bỉ xa xôi, và không quên hỏi thêm khi đưa bịch bánh cho tôi: "ông có cần cái bao để đựng không?". Chưa bao giờ tôi thấy được vẻ phấn khích và vui sướng của một người bán hàng như vậy.

Cách Bắc Cực một gang tay...


Cách Bắc Cực một gang tay...


Cách Bắc Cực một gang tay...