nêu bác chạy tải, nó xe con,( không tính trường hợp chỉ nháy pha xin đường) thì bác cứ chạy từ từ, đợi nó gần đít, đạp thắng lút cáng là tự nhiên dàn đèn pha xe sau nó auto tắt ak bácTrước giờ khi gặp xe đối diện mở pha thì em thường đá đèn báo họ biết. Tuy nhiên với trường hợp xe sau mở pha thì chưa biết cách nào để báo. Mà trường hợp này rất khó chịu vì chói mắt trong thời gian dài. Như tối hôm qua em bị 1 chiếc fortuner chĩa thẳng pha từ sau mà không cách nào báo cho họ biết. Các bác dùng cách nào chia sẻ cho em với
dàn đèn đuôi của mình cũng auto tắt theonêu bác chạy tải, nó xe con,( không tính trường hợp chỉ nháy pha xin đường) thì bác cứ chạy từ từ, đợi nó gần đít, đạp thắng lút cáng là tự nhiên dàn đèn pha xe sau nó auto tắt ak bác![]()
E cũng mấy lần bị như vậy, bọn thiếu ý thức đó cứ rọi thẳng đèn pha trên đoạn đường dài làm mình rất khó chịu. Bà cả nhà e ngồi sau xe nói: "để e lấy gương trang điểm trong túi xách quay ngược về hướng nó nhé"...E thì không muốn gây sự nên không cho, mỗi lần bị vậy là e giảm tốc độ nhường cho nó qua trước
Bị ở đường Võ Văn Kiệt phải k ạ?Trước giờ khi gặp xe đối diện mở pha thì em thường đá đèn báo họ biết. Tuy nhiên với trường hợp xe sau mở pha thì chưa biết cách nào để báo. Mà trường hợp này rất khó chịu vì chói mắt trong thời gian dài. Như tối hôm qua em bị 1 chiếc fortuner chĩa thẳng pha từ sau mà không cách nào báo cho họ biết. Các bác dùng cách nào chia sẻ cho em với
Bị ở cái đường làng nhà em bác à, nhỏ tí tẹo, ko có chổ cho ảnh qua. Chứ bị VVK thì em cũng né phải cho ảnh đi cho rồi.Bị ở đường Võ Văn Kiệt phải k ạ?
thì cách thức bọn nó là cố tình làm vậy để mình nhường, nhưng như vậy thì quá mất văn hóa, nó ko xin vượt mà nó coi đường sá là cha ông nó làm ra nên ng khác phải tự nhường cho nó. Mình ko hiểu sao lũ đầu đất càng ngày càng phổ biến cách mất dại này. Đi đg trg hiếm hoi lắm mới thấy bác tài từ xa đã tắt pha và hạ cốt, mình cũng làm y vậy, dù chạy đg trg mà cứ canh đèn hoài cũng mệt, nhg mà làm vậy cũng phải nên làm.E cũng mấy lần bị như vậy, bọn thiếu ý thức đó cứ rọi thẳng đèn pha trên đoạn đường dài làm mình rất khó chịu. Bà cả nhà e ngồi sau xe nói: "để e lấy gương trang điểm trong túi xách quay ngược về hướng nó nhé"...E thì không muốn gây sự nên không cho, mỗi lần bị vậy là e giảm tốc độ nhường cho nó qua trước
Thường thì em nhường cho họ đi qua rồi em bật pha + lôi thêm đèn pin chiếu vào nó. Nếu không có đường để nhường thì em thắng lại cầm cây tuýp sắt đi về phía sau nói chuyện nhẹ nhàng cho họ hạ pha rồi đi tiếp.
Tối qua chở cả nhà đi ăn thưởng cho F1 mới thi lên đai, ko muốn làm ko khí mất vui, chứ không thì em cũng xuống chận lại quá.Thường thì em nhường cho họ đi qua rồi em bật pha + lôi thêm đèn pin chiếu vào nó. Nếu không có đường để nhường thì em thắng lại cầm cây tuýp sắt đi về phía sau nói chuyện nhẹ nhàng cho họ hạ pha rồi đi tiếp.
Kiếm cái bịch nào đó thật đặc biệt văng trước đầu xe họ thì họ sẽ nhìn đến phía trước và sẽ phát hiện ra họ đang Pha.................
Gặp mấy trường hợp này em đi chậm lại lun, chói quá không chạy nhanh đượcné cho vượt là đúng ý đồ của mấy thằng chóa đó, mình nói thật, sau 2 lần tụi tx chóa móa bật pha và chạy thẳng sau đít xe là mình biết nó cố tình bật pha để mình nhg nó vượt. ụ ẹ lũ mất dạy, đầu óc toàn nghĩ chiện mất dại.