Bác ở một đêm thứ bảy cao điểm nhất của mùa Tết, dự là ít chỗ nhận 1 đêm, có nhận giá rất chát, theo em nếu ngủ có một đêm ngày sau chuồn chuồn thì ngày đó cứ đến Đà Lạt vui chơi tham quan nguyên ngày, tối chạy xuống thị trấn Liên Nghĩa thuê đầy phòng hạt dẻ, sáng hôm sau theo QL20 té về Xi Gòn đỡ cảnh kẹt xe đèo Prenn.
Trang agoda chỉnh tiếng Việt được mà bác, phải có thẻ VISA để book giữ phòngBácvanonguyen ơi, trang tiếng Anh nó biết e mà e ko biết nó, bác có cách nào khác từ vấn e với
E mới gặp điều lạ lùng này là đặt phòng Teracotta resort bên Agoda mà quản lý đặt phòng lại chui qua booking. Tìm hiểu thì ra 2 anh này là gà cùng một mẹ.
Bác nào có kính nghiệm xin chỉ giáo, số là mùng 6 này gia dình e nghỉ 1 đêm tại thành phố Đà Lạt nhưng liên hệ các nhà nghỉ, khách sạn thì đã hết phòng
Hôm trước cũng có chia sẻ và có vài bác vào ở rồi mà chưng thấy rì viu
https://www.facebook.com/nguyet.dung.9/posts/10207930327645597
http://www.agoda.com/vi-vn/pages/ag...g=2&NoLanguageRedirect=1&selectedCurrency=VNDBácvanonguyen ơi, trang tiếng Anh nó biết e mà e ko biết nó, bác có cách nào khác từ vấn e với
tiếng Việt của bác nè.
Tết bác ở Edensee ko??? Em ở từ mùng 2, sáng mùng 5 trả phòng xuống Nha Trang chơiMùng 6 bữa em mới hỏi còn phòng ở Edensee đó , bác liên hệ thử xem