Em từ nhỏ đến lớn bị chứng huyết áp thấp. Sáng hôm qua ngủ dậy đi làm vscn xong thấy chóng mặt muốn xỉu, lấy máy đo huyết áp ra đo thử thì thấy lên 158
. Làm cả nhà hết hồn, làm ly chanh nóng uống xong 1h sau đo lại xuống còn 105. Sáng nay đo thì 124... gia đình bên nội có tiền sử cao huyết áp và tai biến. Thấy lo quá...
Em từ nhỏ đến lớn bị chứng huyết áp thấp. Sáng hôm qua ngủ dậy đi làm vscn xong thấy chóng mặt muốn xỉu, lấy máy đo huyết áp ra đo thử thì thấy lên 158. Làm cả nhà hết hồn, làm ly chanh nóng uống xong 1h sau đo lại xuống còn 105. Sáng nay đo thì 124... gia đình bên nội có tiền sử cao huyết áp và tai biến. Thấy lo quá...
phải uống thuốc hàng ngày Na ơi
mua máy đo Huyết áp cá nhân đi
ngày nào cũng phải đo
Nhà e có máy đo huyết áp, chắc em phải mya thuốc uống thôi chứ tình hình này nguy hiểm quá. Lỡ e có chuyện gì... con em còn nhỏ quá, ko ai lo cho nó.phải uống thuốc hàng ngày Na ơi
mua máy đo Huyết áp cá nhân đi
ngày nào cũng phải đo
Nhà e có máy đo huyết áp, chắc em phải mya thuốc uống thôi chứ tình hình này nguy hiểm quá. Lỡ e có chuyện gì... con em còn nhỏ quá, ko ai lo cho nó.
a để thuốc huyết áp luôn sẵn trong xe và nhà
nhà có 1 cái máy đo HA, trên xe 1 cái
Huyết áp thấp là biểu hiện người thông minh và khi trưởng thành to con.Em từ nhỏ đến lớn bị chứng huyết áp thấp. Sáng hôm qua ngủ dậy đi làm vscn xong thấy chóng mặt muốn xỉu, lấy máy đo huyết áp ra đo thử thì thấy lên 158. Làm cả nhà hết hồn, làm ly chanh nóng uống xong 1h sau đo lại xuống còn 105. Sáng nay đo thì 124... gia đình bên nội có tiền sử cao huyết áp và tai biến. Thấy lo quá...
Bớt đọc mấy thớt kiểu này. Đọc xong chóng mặt ù tai luôn.
HA bao nhiêu trở lên mới uống không phải thấy lên 1 chút là uống đâu anh bữa em nghe bác sỹ nói vậyphải uống thuốc hàng ngày Na ơi
mua máy đo Huyết áp cá nhân đi
ngày nào cũng phải đo
Thuốc a gừng uống là gì vậy. Có theo toa của bs ko?a để thuốc huyết áp luôn sẵn trong xe và nhà
nhà có 1 cái máy đo HA, trên xe 1 cái
Ông anh e đang là PGĐ 1 sở, còn 1 năm nữa về hưu, tai biến rồi ra đi trong 1 nốt chẳng kịp trăn trối gì. Để lại ít bìa đỏ và stk 5 tỏi cho vợ con...
Cuộc đời chẳng nói trước được điều gì, nên hãy tận hưởng nó một cách tốt nhất có thể, đừng để nó bị đánh cắp vì bất cứ cái gì, bất cứ ai..,
Cuộc đời chẳng nói trước được điều gì, nên hãy tận hưởng nó một cách tốt nhất có thể, đừng để nó bị đánh cắp vì bất cứ cái gì, bất cứ ai..,

Chỉnh sửa cuối:
Quá hớpviết thiếu đọc tưởng “cả gia đình” họ đột quị
rõ khổ a ui