Tập Lái
15/2/23
15
346
48
32
Quận 12
Hôm nay đi thăm một người bạn hàng xóm cũ, thì gia đình anh ấy báo đã đột quỵ và mất khoảng một tháng.
1959, cực kỳ khỏe mạnh, người không tí mỡ nào, nhà khá giả, thu nhập cao, việc nhẹ nhàng (vợ làm chủ yếu) không có tí tiền sử bệnh tật gì , nên khi có chuyện, gia đình không kịp trở tay.
Mình cũng lớn lớn, không biết có cách đề phòng không?
Thông tin thêm là sáng 6 giờ thức giấc nhưng không ngồi dậy được, gọi xe cấp cứu đến sau 15 phút và 90 phút sau mất. Bs báo là vỡ động mạch vành.
Tiền, tiền cho người khác mượn, các sổ đỏ và tài sản các loại...để đâu không biết.
Trời kêu ai nấy dạ... bây giờ 30 tuổi cũng bị đột quỵ chứ ko phải lớn tuổi mới bị. Cho nên là hãy sống một cuộc sống tốt nhất có thể, trải nghiệm mọi thứ trước khi quá muộn :)
 
Tập Lái
3/9/12
12
15
3
Đột quỵ thường do huyết áp cao, nên xảy ra rất nhanh
Cách tốt nhất chắc là ở gần BV
 
  • Like
Reactions: btpaul