Hạng F
22/10/09
8.170
33.714
113
Chúa gọi mình đi nhưng gia đình vợ con mình còn ở lại, Bác.
Người sống tự lo cho người sống..chi lo mình ko đi nhanh mà sống lây lất gây khổ cho ng thân
 
Hạng D
12/9/09
1.813
73.411
113
Sai Gon
Ông xếp cũ của mình, ngủ trưa, đột quị phát đi luôn, tay vẫn cầm cây quạt giấy.:(
Đúng là không kịp ngáp. :mad:
 
  • Like
Reactions: Langtugia1988
Hạng D
12/9/09
1.813
73.411
113
Sai Gon
Ra đi như vậy có đau đớn gì hem ta
Chắc không.
Ổng nằm trong phòng, mọi người nhìn vô tưởng ngủ vì tay vẫn đang cầm cây quạt giấy (hôm đó cúp điện). Sau lâu quá và cần ký hóa đơn để kịp giao hàng nên gõ cửa...không thấy nhúc nhích. Kêu bv cầm chìa khóa phụ vô mở thì người lạnh tanh từ hồi nào rồi.
 
  • Like
Reactions: olala12343
Hạng D
12/9/11
1.115
25.787
113
Cố gắng thôi thầy ... bạn em U40 giờ thằng nào cũng cắn thuốc HA hết rồi ... còn em thì đang lững lờ 130-135/86-88 , mỗi ngày thầy đi bộ lòng còng trường chừng 5 vòng là HA ngon lành liền ...
Tập td (chạy bộ, đi bộ...) mỗi ngày ít nhất là 45 phút sẽ làm HA giảm và trở lại bình thường.
4 năm trước tôi cũng bị CHA, đo lúc nào cũng 145/90 , 150/ 95... BS bắt uống thuốc mỗi ngày.
Sau đó quyết tầm tập tdtt, mỗi ngày trung bình chạy và đi bộ 8km. Sau 2 năm khg phải uống thuốc nữa HA trở lại 130/90 hay 110/80. Vẫn giữ ăn kiêng và tdtt hằng ngày và bây giờ HA trở lại như hồi xưa ổn định ở 120/80 mà không phải uống bất cứ viên thuốc nào.
Tdtt giúp tan cholesteron trong mạch máu , đốt mỡ thừa, giảm cân...ăn uống bình thường.
 
Hạng D
19/6/12
1.466
8.253
113
không lwan ké hôi.....bà dì vợ em.....70t.....đột nhiên K phổi, còn 6 tháng đi....

sao h nhà nào cũng có K là sao ta ?????

ơn Đ và NN
 
Hạng B2
14/2/14
352
12.015
93
Cái này có đáng tin ko các anh nhỉ? Đo xong chạy đi BV ngay nhưng BV đo đi đo lại chỉ là rất bình thường...
41991254_1381625981974443_6597658129930911744_n.jpg

Bệnh viện đo:
42292623_1383353331801708_5403467813585158144_n.jpg
 
  • Like
Reactions: Dongzinger