Hạng B2
28/8/14
233
266
63
30
Tình hình là gấu em nó bán hàng onl nên hôm nay em với gấu đi giao hàng, khi đi qua đoạn Trường Chinh - Âu Cơ, Trường Chinh - Tân Sơn Nhì thì kẹt cứng các bác ạ, ai cũng tranh nhau đi, xe máy, xe taxi, xe bus, xe tải không ai nhường ai cả, thế là cả 5p không nhích được tý nào thế mà chẳng thấy bóng dáng mấy xxx đâu, em bực quá thế là rút đt ra gọi ngay cho PC67 thông báo là giao lộ Trường Chinh và Âu Cơ đang kẹt cứng mà không thấy chiến sĩ nào ra điều tiết, thế là mấy chú ấy nói là ok sẽ cử người ra liền :3dcuoi:
Trong lúc em đang gọi thì có 2 anh lơ xe bus nhảy xuống điều tiết giao thông luôn các bác ạ, thế là thoáng ra được 1 chút và khi qua khỏi giao lộ thì em gặp 1 tốp 3 xxx đang vội vã kéo nhau tới, có lẽ các chú ấy vừa đi ăn mảnh ở đâu về nghe sếp gọi nên phải vất xe bánh mì chạy lại chỗ kẹt để điều tiết.
Từ trường hợp này em rút ra được có lẽ chúng ta nên thường xuyên thông báo các điểm kẹt mà ở đó không có CSGT điều tiết để PC67 gọi các anh ấy tới, điều này làm giảm bớt tình trạng kẹt xe và giúp xxx làm đúng trách nhiệm của mình ;)

Tiện thể em nói thêm không biết các bác có giống em không chứ em rất bức xúc với việc đèn tín hiệu chuyển qua màu đỏ rồi mà mọi người vẫn cố chạy qua, không biết có nhanh hơn được không chứ ra tới giao lộ thì bên đèn xanh bên kia đã ùa tới rồi, thế là lại kẹt xe giữa giao lộ, bực không tả được :3dgian:
 
Hạng D
15/3/12
1.502
2.612
113
Tình hình là gấu em nó bán hàng onl nên hôm nay em với gấu đi giao hàng, khi đi qua đoạn Trường Chinh - Âu Cơ, Trường Chinh - Tân Sơn Nhì thì kẹt cứng các bác ạ, ai cũng tranh nhau đi, xe máy, xe taxi, xe bus, xe tải không ai nhường ai cả, thế là cả 5p không nhích được tý nào thế mà chẳng thấy bóng dáng mấy xxx đâu, em bực quá thế là rút đt ra gọi ngay cho PC67 thông báo là giao lộ Trường Chinh và Âu Cơ đang kẹt cứng mà không thấy chiến sĩ nào ra điều tiết, thế là mấy chú ấy nói là ok sẽ cử người ra liền :3dcuoi:
Trong lúc em đang gọi thì có 2 anh lơ xe bus nhảy xuống điều tiết giao thông luôn các bác ạ, thế là thoáng ra được 1 chút và khi qua khỏi giao lộ thì em gặp 1 tốp 3 xxx đang vội vã kéo nhau tới, có lẽ các chú ấy vừa đi ăn mảnh ở đâu về nghe sếp gọi nên phải vất xe bánh mì chạy lại chỗ kẹt để điều tiết.
Từ trường hợp này em rút ra được có lẽ chúng ta nên thường xuyên thông báo các điểm kẹt mà ở đó không có CSGT điều tiết để PC67 gọi các anh ấy tới, điều này làm giảm bớt tình trạng kẹt xe và giúp xxx làm đúng trách nhiệm của mình ;)

Tiện thể em nói thêm không biết các bác có giống em không chứ em rất bức xúc với việc đèn tín hiệu chuyển qua màu đỏ rồi mà mọi người vẫn cố chạy qua, không biết có nhanh hơn được không chứ ra tới giao lộ thì bên đèn xanh bên kia đã ùa tới rồi, thế là lại kẹt xe giữa giao lộ, bực không tả được :3dgian:
Hoan hô tinh thần của Bác.
Bác có thể chia sẻ bí quyết để gọi thành công lên pc67 ko?
 
Hạng B2
28/8/14
233
266
63
30
Hoan hô tinh thần của Bác.
Bác có thể chia sẻ bí quyết để gọi thành công lên pc67 ko?
Em bấm số 0838387521 thôi bác, em gọi thì đổ chuông 4 nhịp bên kia mới trả lời, gọi như bình thường thôi bác ạ.
 
  • Like
Reactions: thuyet_levis
Hạng D
31/10/14
2.038
4.417
113
Biên Hòa
Còn ít người gọi pc67 nên thế thôi. Đến khi nhiều người gọi thì như 113 (không kết nối với di động)
 
Hạng B2
20/3/14
431
249
63
Hoan hô bác, em cũng bực nhất là kẹt xe mà đèn đỏ rồi vẫn tranh nhau đi, mình đứng lại thì giống như người ngoài hành tinh.
 
Hạng D
16/5/14
2.295
2.274
113
Hoan hô tinh thần của bác, e sẽ học hỏi bác, cũng để giúp các xxx trở về với công việc lương thiện của mình,,,,
 
Hạng D
25/2/11
1.764
1.421
113
48
PC67 sợ các bác phóng tinh viên gọi nên sợ ý mà.
 
Hạng F
23/3/12
9.236
19.442
113
TP. HCM
Tình hình là gấu em nó bán hàng onl nên hôm nay em với gấu đi giao hàng, khi đi qua đoạn Trường Chinh - Âu Cơ, Trường Chinh - Tân Sơn Nhì thì kẹt cứng các bác ạ, ai cũng tranh nhau đi, xe máy, xe taxi, xe bus, xe tải không ai nhường ai cả, thế là cả 5p không nhích được tý nào thế mà chẳng thấy bóng dáng mấy xxx đâu, em bực quá thế là rút đt ra gọi ngay cho PC67 thông báo là giao lộ Trường Chinh và Âu Cơ đang kẹt cứng mà không thấy chiến sĩ nào ra điều tiết, thế là mấy chú ấy nói là ok sẽ cử người ra liền :3dcuoi:
Trong lúc em đang gọi thì có 2 anh lơ xe bus nhảy xuống điều tiết giao thông luôn các bác ạ, thế là thoáng ra được 1 chút và khi qua khỏi giao lộ thì em gặp 1 tốp 3 xxx đang vội vã kéo nhau tới, có lẽ các chú ấy vừa đi ăn mảnh ở đâu về nghe sếp gọi nên phải vất xe bánh mì chạy lại chỗ kẹt để điều tiết.
Từ trường hợp này em rút ra được có lẽ chúng ta nên thường xuyên thông báo các điểm kẹt mà ở đó không có CSGT điều tiết để PC67 gọi các anh ấy tới, điều này làm giảm bớt tình trạng kẹt xe và giúp xxx làm đúng trách nhiệm của mình ;)

Tiện thể em nói thêm không biết các bác có giống em không chứ em rất bức xúc với việc đèn tín hiệu chuyển qua màu đỏ rồi mà mọi người vẫn cố chạy qua, không biết có nhanh hơn được không chứ ra tới giao lộ thì bên đèn xanh bên kia đã ùa tới rồi, thế là lại kẹt xe giữa giao lộ, bực không tả được :3dgian:
Hoan nghênh 1 OSer tốt, sẽ học tập theo bác.
 
  • Like
Reactions: Focus dist8