Hạng B2
23/6/13
299
125
43
Hướng từ Lạc Long Quân đi Hoàng Văn Thụ: đây là hướng gây nhiều tranh cải. có biển 411 trước cổng bv Thống nhất.
+ Rẽ trái: cấm rẽ trái
+ Rẽ phải: đi lane trong cùng bên phải có mũi tên chỉ hướng được phép rẽ phải.
+ Đi thẳng: nếu là xe ô tô, khi còn ở trên đường Lý Thường Kiệt thì chịu khó đi 2 lane bên trái, trước khi vào giao lộ mở xi nhan trái rồi chuyển qua làn bên trái con lương (đi theo điều 13), xe máy nên đi 2 lane bên phải rồi đi thẳng qua lane bên phải con lương (dù biết xe trên 50cc là xe cơ giới, có thể đi phía bên trái con lương, nhưng các bác chịu khó đi ở trong cho lành, và đỡ xung đột với xe ô tô ).
.

Bác cho e hỏi phần đi thẳng có nghĩa là sao ạ ? ( Xe oto chỉ đc chạy phần bên trái con lươn thôi ạ ) ?
 
Hạng B2
20/8/12
303
446
63
SG
Topic này để cảnh báo mọi người cách tránh XXX thôi nhưng em vẫn thắc mắc là đi thẳng từ LTK --> HVT thì tại sao lại bị lỗi? Thấy xe tải hay đi vậy nhưng không biết tuân theo bảng gì, có bác nào khai thông em cái

Chủ đích của em đăng bài này vừa để thảo luận cùng anh em cách đi đúng luật, an toàn, vừa để phát động anh em phong trào đấu tranh với những sai phạm, tiêu cực của các xxx. Nếu bác đã đọc kỹ bài của em rồi, nhưng vẫn muốn đi thẳng từ LTK lên mà ko bị tốn bánh mì.. thì bác inbox em đi em giải thích rõ cho.. em kinh nghiệm rồi, ko nói ra đây nữa, vì nói ra các xxx sẽ biết mình yếu chổ nào, rồi dựa vào chổ yếu đó mà hành các anh em khác.
 
Hạng B2
23/6/13
299
125
43
vâng, thưa bác, nếu bác đi thẳng từ LTK lên HVT thì nên đi bên trái, theo điều 13 luật gtđb

Nếu vậy bác cho e hỏi 2 con xe này có thể bị lỗi jì mặc dù đã đi đúng bên trái con lươn ạ @.@

image-jpg.231073
 
Hạng B2
20/8/12
303
446
63
SG
Nếu vậy bác cho e hỏi 2 con xe này có thể bị lỗi jì mặc dù đã đi đúng bên trái con lươn ạ @.@

image-jpg.231073

Có 2 trường hợp sau thường bị vịn.
1. Tâm lý các xxx thường nghĩ cánh tài xế xe tải là ít học, ko hiểu luật, và thường vi phạm chở quá tải, cơi nới thùng... nên khi thổi lại thì ít ai dám chống, đa phần toàn đưa bánh mì xong "cười toe toét với lòng biết ơn" và lên xe đi tiếp.
2. Còn các ô tô con biển số tỉnh, khi đi tới thành phố với tâm lý ko muốn gặp rắc rối, phiền phức, nên khi xxx dừng xe lại thì cũng chẳng dám chiến, chẳng cần tìm hiểu lý do, cứ dúi cho xxx 1 vài ổ bánh mì xong lại đi an lành.
ANH EM LÁI XE NÀO CÓ TƯ TƯỞNG NHƯ TRÊN THÌ QUÁN TRIỆT LẠI ĐI NHÉ, NẾU ANH EM KHÔNG SAI THÌ MẮC CÁI GÌ PHẢI SỢ.

Hoặc có trường hợp đi theo đường cong mềm mại (chuyển qua làn bên trái con lương) mà không xi nhan, lỗi này không đúng, khó xác định nên các bác phải chiến, hoặc xxx cố tình bắt lỗi xe tải đi làn ngoài cùng ở LTK.
 
Hạng B2
23/6/13
299
125
43
Có 2 trường hợp sau thường bị vịn.
1. Tâm lý các xxx thường nghĩ cánh tài xế xe tải là ít học, ko hiểu luật, và thường vi phạm chở quá tải, cơi nới thùng... nên khi thổi lại thì ít ai dám chống, đa phần toàn đưa bánh mì xong "cười toe toét với lòng biết ơn" và lên xe đi tiếp.
2. Còn các ô tô con biển số tỉnh, khi đi tới thành phố với tâm lý ko muốn gặp rắc rối, phiền phức, nên khi xxx dừng xe lại thì cũng chẳng dám chiến, chẳng cần tìm hiểu lý do, cứ dúi cho xxx 1 vài ổ bánh mì xong lại đi an lành.
ANH EM LÁI XE NÀO CÓ TƯ TƯỞNG NHƯ TRÊN THÌ QUÁN TRIỆT LẠI ĐI NHÉ, NẾU ANH EM KHÔNG SAI THÌ MẮC CÁI GÌ PHẢI SỢ.

Hoặc có trường hợp đi theo đường cong mềm mại (chuyển qua làn bên trái con lương) mà không xi nhan, lỗi này không đúng, khó xác định nên các bác phải chiến, hoặc xxx cố tình bắt lỗi xe tải đi làn ngoài cùng ở LTK.

Thanks bác :D
 
Hạng B2
18/11/10
202
40
28
Em cứ đi thẳng không xi nhan (vì ở đây không có chuyện chuyển lane nhé) em còn đi vào cả phần bên phải ngã tư.
Xui thật, không được thổi.
Hôm bữa ngồi trong quá cafe thấy mấy ....CSGT vào uống. Bà con tự nhiên im im nhìn nhìn như sinh vật lạ rồi chửi đổng. Tao đóe ngồi chung với ... cờ ...hó.
Ờ mà CSGT ra đời để làm gì khi tai nạn ngày càng tăng, kẹt xe ngày càng nhiều, ý thức giao thông không cải thiện...NHỤC. Mịa hôm bữa tại ngã ba Thành Thái chứng kiến một tai nạn, nạn nhân nằm đường thì 2 ...CSGT đến không lo đưa nạn nhân đi cấp cứu cứ 1 ...thì alo alo còn 1...thì cầm dùi cui phân làn để tránh kẹt xe, bị chửi quá hai thằng mới chịu đưa nạn nhân đi cấp cứu (vì bệnh viện 115 ngay đó - không biết nó gọi ai?)
Tóm lại: bạn em là CSGT và thằng em vợ cũng làm công an nên em không ngại đụng chạm đâu. Công an hay cảnh sát không bao giờ dám mặc đồng phục để đi tới chỗ làm cả (ý là nói từ nhà tới cơ quan hay đi về).
 
  • Like
Reactions: hello_baby