Hạng D
5/5/12
1.539
214
63
16
niềm đam mê
Dạo này CSGT lộng hành, quá nhiều điều ko hay xãy ra có liên quan đến CSGT. Người dân rất bực xúc. Vậy trong số họ có ai là giả ko?
Trước đây trên QL 1 còn có chuyện CSGT giả để chặn xe kiếm cơm.
http://www.baomoi.com/Gia-danh-Canh-sat-giao-thong-de-lua-dao/141/8250653.epi
http://www.baomoi.com/Canh-sat-giao-thong-gia/141/5889716.epi
http://dantri.com.vn/su-kien/gia-danh-canh-sat-giao-thong-de-phat-nguoi-di-duong-464727.htm
http://luotbao.com/article/310007/gia_canh_sat_giao_thong_chan_xe_nguoi_di_duong.html

Vậy khi ra đường làm sao biết được đâu là thật/giả? Khi bị tuýt còi thì mình có quyền yêu cầu CSGT trình giấy tờ chứng minh mình thật hay không?
Em nghĩ: trước khi tranh luận về đúng/sai thì chúng ta cần kiểm chứng xem ta đang tranh luận với ai hay cứ móc hầu bao khi ... cải ko lại?
Các bác thấy thề nào?
 
Hạng D
4/3/13
1.093
3.834
113
HCM
Chỉ nên tranh luận một cách nhẹ nhàng chứ không nên cãi, mắc công lại bị dân bất bình, dánh bầm dập thì khốn.
 
Hạng C
24/12/12
997
6
38
42
Xì Phố
em nghĩ chắc không có CSGT giả đâu, chỉ có mấy anh không có nhiệm vụ ra đường (như mấy anh đội xữ lý tai nạn ở 1 quận x, công việc của mấy anh là ngồi văn phòng thôi) nhưng thỉnh thoảng lúc xuống ca cũng nhào ra lượn 1 vòng kiếm chút đỉnh.