Ngày xưa CSGT bắn công khai, nên cánh tài chơi trò hỏi nhau, vui nhộn đáo để, và cũng hiệu quả lắm.
Giờ CSGT toàn chơi kiểu anh hùng núp, nên cách này hết hiệu quả rồi. Cứ đúng tốc độ mà chạy thôi. Mà cá nhân em thấy 80km/h là vừa phải với trình của em. Thỉnh thoảng tức cái là đường rộng, vắng mà bắt 50k
Giờ CSGT toàn chơi kiểu anh hùng núp, nên cách này hết hiệu quả rồi. Cứ đúng tốc độ mà chạy thôi. Mà cá nhân em thấy 80km/h là vừa phải với trình của em. Thỉnh thoảng tức cái là đường rộng, vắng mà bắt 50k
dinhcongchu2003 nói:E đi cũng thường xuyênnhas đèn hỏi xxx xe ngược chiều. Cám ởn bác chủ
Em thêm vào một chút đó là các cụ nháy đèn xa và nhanh một chút để tránh làm chói mắt bạn đường đồng thời có thời gian để xe ngược chiều trả lời !! Toàn bộ hướng dẫn của cụ Ha so.. là rất đầy đủ rồi đấy ạ!!!!
Xe con thì cứ đúng luật mà chạy và cũng ít khi hỏi nhau , nhưng xe tải , xe khách thì không thể không hỏi vì các xe đó đụng chỗ nào cũng thấy sai và nếu bị vịn thì chung rất đậm , vì vậy họ SS tìm chỗ đâu lại chờ xxx đi mới dám chạy . Khi muốn hỏi thì nhá đèn vài ba lần đồng thời thông báo tình hình phía mình vừa đi qua : lắc tay = không có xxx ; chỉ xuống = xxx ở gần ; chỉ ra phía sau = xxx ở xa ; giơ 2 ngón tay kiểu khẩu súng = bắn ; làm động tác ôm vô lăng = xxx cơ động bằng xe . Sau đó mình sẽ nhận được thông báo tương tự từ phái đồng nghiệp .


van_nguyen113 nói:Dạ, bác dạy phảiphantan nói:Ai có việc nấy, làm đúng ếch sợ gì ai.![]()
Hbữa e đi ĐLạt, cũng nháy đèn hỏi.....nhưng các cụ du lịch thì chả cụ nào trả lời em hết. Chán thế. Đành rồi, e nháy đèn hỏi các cụ đi xe tải l--và các cụ ấy trả lời ngay và luôn. Từ đấy, cho nhanh và gọn--em cứ hỏi các anh xe tải. hihi
Còn kĩ thuật thì các cụ đã nêu quá rõ rồi.
Chúc các cụ lái xe an toàn.
Còn kĩ thuật thì các cụ đã nêu quá rõ rồi.
Chúc các cụ lái xe an toàn.