Bác đi sao đi....mà khi tới đó có thấy xxx thì bác đừng có ôm nguyên cái vòng ngoài rồi lấy vô trong là được rồi
Hình 1 là cầu vượt 3 tầng ở ngã 3 Huế (Đà Nẵng), chứ đâu phải của China.
Tại em search google nó ra hình đó tưởng chinaHình 1 là cầu vượt 3 tầng ở ngã 3 Huế (Đà Nẵng), chứ đâu phải của China.
Cách thoát hay nhất là nếu vào giờ cao điểm ta đừng lao vào vòng xoáy mà tìm đường khác xa hơn chút nhưng nhanh hơn...
đi rìa mà ko liều mạng càn giống xe bus thì lạng quạng kẹt cứng ở đó mà còn bị chúng chữi đó nha bác. Cho nên phải quyết đoán. =))Để hôm nào em áp dụng cách đi rìa ngoài xem sao, chứ nản quá rồi !!!
Cau vuot la phuong an cung, theo e phuong an mềm là phải có quy định và nguyen tắc hướng dẫn cho người tham gia giao thông khi vào vòng xoay.
các bác search YouTube về cách tham gia Roundabout.
các bác search YouTube về cách tham gia Roundabout.
NGày nào em cũng phải 4 lần qua bùng binh. Toàn bám tay phải .
Nhiều bác bị ám ảnh bởi khẩu quyết "Vào trái Ra Phải" nên cứ ôm sát cài vòng.
Nhiều bác bị ám ảnh bởi khẩu quyết "Vào trái Ra Phải" nên cứ ôm sát cài vòng.
Sự thật thì vô vòng xoay, bám bên phải sẽ thoát nhanh hơn. Nhưng thoát nhanh như vậy là do xe bên phải cắt đầu, không nhường xe bên trái, trong vòng xoay để đi. Tóm lại em thấy ở xứ sở thiên đường, muốn nhanh là phải khác văn hóa, khác luật các bác ạ.
Có bác nào dám nói vô vòng xoay là nhường xe bên trái không? Kẹt xe ở vòng xoay hầu hết là do xe bên trái, ở bên trong muốn thoát ra nhưng bị các xe ở bên ngoài quyết không nhường.
Có bác nào dám nói vô vòng xoay là nhường xe bên trái không? Kẹt xe ở vòng xoay hầu hết là do xe bên trái, ở bên trong muốn thoát ra nhưng bị các xe ở bên ngoài quyết không nhường.