Còn phương án nữa là lên OS, hỏi a e chổ nào sửa xe tốt để không mất nhiều chi phí mà chất lượng lại tốt nữa!
Ko vô lỳ đâu bác! xe mình xài lâu rồi thì tất biết 'tật' của nó bác à.BaGac nói:Buồn cười nhất câu bán xe trước khi hư hỏng lớn. Nếu chủ xe mà biết xe sắp có hư hỏng lớn thì người mua chắc chắn cũng biết vì có ai mua xe cũ mà không nhờ thợ hay hãng kiểm tra.
Em thì ưu tiên hàng đầu là tự sửa chữa trong phạm vị hiểu biết của mình, ko được thì đem vào hãng kiểm tra, báo giá, sau đó đem ra gara ngoài có uy tín sửa nhưng mình phải giám sát kỹ. Giá trong hãng và ở ngoài thì chênh rõ ràng rồi. Bác nào muốn biết cứ thử hỏi giá 4 cái lốp trong hãng và ở ngoài là biết. Hãng ko sản xuất lốp nên chỉ mua lại, nên phải có lợi nhuận, phải trả lương nuôi mấy em chân dài nữa.
Last edited by a moderator:
Hì hì... mà cái mánh lới này nó hổng được quang minh chính đại cho lắm. Kiểu "trái cây này (người nhà)hổng ăn được, chỉ để bán" (vì đã xịt thuốc tàu!!!)BaGac nói:Buồn cười nhất câu bán xe trước khi hư hỏng lớn. Nếu chủ xe mà biết xe sắp có hư hỏng lớn thì người mua chắc chắn cũng biết vì có ai mua xe cũ mà không nhờ thợ hay hãng kiểm tra.
Mà em bán xe toàn cho người nhà và anh em bạn bè. Chơi vậy thì bằng tự sát!

Tóm lại... chiêu thức tào lao! Báo với chả chí! Kiếm tiền cũng phải có lương tâm chứ?
Em cũng thấy không hay.BaGac nói:Buồn cười nhất câu bán xe trước khi hư hỏng lớn. Nếu chủ xe mà biết xe sắp có hư hỏng lớn thì người mua chắc chắn cũng biết vì có ai mua xe cũ mà không nhờ thợ hay hãng kiểm tra.
Thà rằng nói rõ cho người mua thực trạng của xe để họ quyết định. Tất nhiên, cũng có những chỗ mình không biết nhưng nếu biết mà vẫn im lặng thì tổn hại lương tâm dù đỡ được ít xèng.