Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
cái này là vô tình bác giết người khác!Chào các bác,
PS: em định đưa số bác tài đó lên đây để ae tránh, nhưng nghĩ lại thì ai cũng phải đi cày kiếm cơm cả.
Em ko like bác.Chào các bác,
Em ngồi đây viết cái topic này là em thấy mình may mắn ơn trên phù hộ lắm các bác ạ... những gì em nói dưới dây có thể đụng chạm những OSer chạy dịch vụ, mong các bác lượng thứ vì ở đâu cũng có người này người kia.
Chuyện là 3 anh em nhà em mỗi người mỗi nghề, tính chất khác nhau nên ít khi có thời gian để cả đại gia đình đưa ông bà già đi chơi. Tết năm nay cố hết sức sắp xếp mùng 4 đại gia đình đi Vũng Tàu (sáng đi tối về), do tất cả có 10 người lớn + 1 F1 nhà em 3 tuổi nên em đặt xe đi; trước Tết đã alo cho bên dịch vụ công ty em hay thuê xe đi miền Tây nên cả nhà rất háo hức lên đường. Trời xui đất khiến sao hôm nay gia đình em gặp phải 1 bác tài (tầm 40 tuổi) thật sự em phải nói là chạy quá kinh khủng, về tới SG cả nhà em ai cũng thở phào nhẹ nhõm...
Chặng đi:
Đề pa từ chợ Bà Chiểu lúc 7g15 sáng, ra đến cao tốc thì không vấn đề gì, nhưng vừa qua cao tốc thì kẹt xe cách trạm thu phí tầm 3-4km (có topic nói cái này), vấn đề là kẹt xe mà bác tài cứ bấm còi, nhấn hết ga, xong thắng gấp, nhập làn, tách làn, chuyển làn loạn xạ, xi nhan trái dường như hoạt động liên tục. Đến lúc đưa tiền, ổng chửi con bé nhân viên "ĐM, kẹt xe mấy cây số mày kêu thằng sếp đứng ra thu luôn đi, bỏ mịe cái cây gạt lên gạt xuống, mất thời gian".
Qua trạm thu phí là bắt đầu bác ấy chạy 90-100km, xi nhan, bấm còi, chuyển làn như điên, thấy đèn đỏ thì nhấn ga rồi thắng gấp. Có 1 nạn nhân là 1 bác OSer chạy Escape trắng, bác tài của em không vượt được ổng chửi như điên. Lúc đến Vũng Tàu em có lân la hỏi chuyện để xoa dịu bác tài, nhắn nhủ là cứ chạy từ từ chẳng gấp.. Sau đó thấy cũng vậy, chạy trong thành phố, xe đông dã man, nhất là lúc em đi ăn trưa Thành Phát đường Trần Phú mà bác ấy vẫn nhấn ga, phanh gấp, nhấn còi...
Chặng về:
Nhà em đề pa lúc 7g15 từ đường Trương Công Định, ra khỏi thành phố là bác tài lại xuất chiêu... bác đánh võng giữa 2 lane, đoạn Bà Rịa là phi 90-100km, nói chung là chỉ thua xe Hoa Mai, nhà em chẳng ai dám ngủ trừ F1 của em, ai cũng lo sốt vó, đường thì đông, xe nhiều mà ổng chạy như chỗ không người. Có 1 bác chạy Rio HB cứ để cho xe em bám sát đít phải hơn 1km mà không cho vượt, ổng lại chửi "ĐM thằng tài xế mới biết chạy"... Camry, Mer, BMW gì cũng phải thua con Sprinter của em hết...
Về đến XL Hà Nội, Hàng Xanh rồi đường Bạch Đằng ổng cũng phi như chỗ không người. Lúc đầu gia đình em định lì xì cho bác tài thêm nhưng khi cả nhà em xuống xe, em chỉ thanh toán đúng số tiền như trên hợp đồng đã thoả thuận...
Ông bà già em thì nói sao con không lì xì, dù gì họ cũng phải đi làm đầu năm. Quan điểm của em thế này, nếu đã chọn nghề tài xế thì lễ tết phải đi làm là bình thường, như phi công/lái tàu cũng vậy thôi. Và khi anh đi làm thì anh phải làm tốt công việc của mình đã, ở đây là chạy đàng hoàng, an toàn... sau đó thì anh mới nghĩ đến chuyện nhận tip/lì xì. Em nói với cả nhà em là em không đồng ý lì xì cho người không làm tốt chuyện của họ, người đã làm cả gia đình lo lắng suốt chuyến đi, và lúc em thanh toán em chỉ nói "cám ơn anh" và không nói gì thêm vì em sợ ổng nóng tính, chửi bới đầu năm thì không hay. Mùng 7 đi làm em sẽ alo nói thẳng với bên dịch vụ thuê xe.
Quan điểm của các bác thế nào ạ? Và mình nên làm sao gì nếu lỡ gặp phải bác tài kiểu này ôm vô lăng chở đại gia đình của mình?
PS: em định đưa số bác tài đó lên đây để ae tránh, nhưng nghĩ lại thì ai cũng phải đi cày kiếm cơm cả.
Em ko like bác.
Khi đã phát hiện tài chại như vậy, bác có quyền yêu cầu tài chạy từ tốn, nếu kh như ý, bác điện cho chủ xe để ý kiến hoặc duwngt cuocj chơi để bảo toàn sự an toàn cho cả gia đình. Bác bỏ tiền thuê để đc phục vụ chứ ko phải mua sự lo lắng.
Hix ...
Em cũng tài xế chạy dịch vụ (em chạy cho tụi Nhật) mà nghe bác kể em hoảng quá.
Thôi còn sống về nhà là mừng rồi bác ạ.