Hạng D
16/5/08
1.032
1.123
113
Anh tài này chắc chạy chầu rồi, chứ chủ xe ko ai như vậy. Nếu gặp em thì y/c trực tiếp anh tài xế (vì có điện cho chủ xe hoặc dịch vụ thì có khi phản tác dụng), nếu anh ta vẫn cố chấp thì kêu dừng xe ngay và gọi taxi đảm bảo mặt hắn tái liền, dĩ nhiên áp dụng cho trường hợp chưa đưa tiền xe trước.
 
Hạng D
17/3/05
1.754
8.595
113
52
MFC
Sẵn chuyện em kể luô.
Cảm giác khi chạy 120kmh mà có 1 chú Kia Morning nhá đèn lia lịa lạng qua lạng lại có đã không các bác. ?
Sau khi em nhương thì nó chạy như tài xế mắc ỉa , xuống đường dẫn chút xíu là biến mất luôn
 
  • Like
Reactions: quangtienpham
Hạng B2
30/12/08
198
5
18
44
may cho cả bác tài và nhà bác năm mới đi đến nơi về đến chốn
 
Hạng F
12/9/10
6.651
47.429
113
49
Bà Tó
Coi chừng là anhbocau nhe hihi,,,
Hỏng dám đâu . Ít đi tour , chứ chạy là kĩ lắm nha .

Hôm trước , ngồi 16c của mấy đứa em bên Bà Chiểunthuê đi Bà Rịa , có 1 anh tài chạy cũng máu lửa y vậy . Nhồi đạp tjót ruột .
 
Hạng B1
24/7/13
77
77
33
bác cũng can đảm thật, tài xế chạy kiểu đó mà bác vẫn bình tĩnh đc. nhà e gặp kiểu đó là dẹp liền, đón taxi về chứ ko dám đặt cược tính mạng của mình như vậy.
thường đi du lịch kiểu gia đình thì chỉ gọi tài quen, năm nào cũng vậy.
nếu đông hơn 1 chút thì gọi ng quen của ng quen.
 
Hạng D
4/2/08
4.617
6.496
113
TPHCM
em vừa cập nhật tên, số đt cũng như một số nhận dạng cơ bản của bác tài này ở trang 1, mai đi làm em sẽ gọi điện phản ánh bên chỗ đặt xe.

Hồi xưa tớ gặp chuyện này 2 lần , trường hợp như vậy thì giải quyết khôn ngoan nhất là đồng tiền đi trước: " Anh làm ơn chạy chậm 70km/h, ko vượt , vì ông bà già tôi bị chóng mặt và vì an toàn cả gia đình tôi và chính anh. Khi về nhà tôi sẽ bo cho anh hậu." . Khi nói mặt nghiêm nhìn thẳng vào mắt hắn.
Đảm bảo là thằng húng nào cũng phải xìu ngay. Bo thì 1,2 trăm là OK.

Sau đó mới nói đến chuyện báo lên cty.
Cậu chủ chỉ biết ngồi run sợ là xử lý quá tệ, đem tính mạng gia đình treo sợi tóc rồi!

EM đã suy nghĩ phương án này trên đường, lúc ghé ăn sáng em có nói đại ý "anh cứ đi từ từ, chi phí xăng dầu do kẹt xe anh không phải lo, có gì em gởi lại anh". nhưng lúc đó ổng ok ok, rồi lên xe là lại như cũ.

bác cũng can đảm thật, tài xế chạy kiểu đó mà bác vẫn bình tĩnh đc. nhà e gặp kiểu đó là dẹp liền, đón taxi về chứ ko dám đặt cược tính mạng của mình như vậy.
thường đi du lịch kiểu gia đình thì chỉ gọi tài quen, năm nào cũng vậy.
nếu đông hơn 1 chút thì gọi ng quen của ng quen.

thật ra chỗ này em quen bác à, bình thường công ty em thường xuyên đặt xe đi công tác, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại gặp bác tài kiểu này
 
Hạng F
26/10/07
8.438
742
113
49
SG
Nhà bà con em có thuê chiếc 29 chỗ đi đám cưới từ Định Quán về miền tây, em không đi chung nhưng nghe kể là bác tài cụng ly liên tục, lên cao tốc SG-TL là cứ bám đít xe trước rồi lách ra, cũng may là chưa giống xe 29 chỗ tung vào xe tưới cây.