Cảnh Báo Cafe buổi sáng

Hạng D
27/8/13
2.466
3.073
113
HCM
Bác phải xì tiền chắc mới nhanh được, vợ em đi làm lại cmnd lên ca quận lúc 3h gặp cô phát số bảo hết số rồi, rồi vợ em đút cho 100k thế là có số ngồi chờ.
Đôi khi xì tiền họ k lấy á. E gặp rồi kkkkk
Cũng tốt...trong sạch.
 
Hạng F
29/10/14
8.786
11.752
113
Đi đâu thì cũng phải có bác dẫn đường. Đó là lý tưởng
 
Hạng B2
4/11/15
219
235
43
58
quận bình tân tphcm
Thưa các bác, đã quá giờ vào làm việc mà em còn phải ngồi cafe chầu chực ở cơ quan công quyền ( ca Phường). Số là em cần ca xác nhận vào tờ khai cấp lại hộ chiếu phổ hết hạn cho thằng nhỏ. Tưởng đơn giản nhưng hôm nay là ngày thứ 3 ( lần thứ 3) em phải trở lại ca Phường và phải ngồi chờ.
lần 1: em dơnload tờ khai trên mạng xuống, điền thông tin, chạy ra caP, trực ban xem qua bảo, A phải lên cqlxnc xin bộ hồ sơ ...
Em chạy lên 96 ntmk, họ gửi cho 1 tờ y xì chang.
lần 2 : Cầm tờ khai chạy lên caP, trực ban bảo ...Ah cái này phải gặp A cskv....mà giờ ảnh họp rồi, chiều quay lại nhé... Em phải đi làm nên thôi về và xin số của kskv. Buổi chiều em gọi vào số được hẹn là 8h sáng mai A lên caP nhé, tôi giải quyết cho.
Lần 3: Sáng nay chạy lên caP lúc 7h55, gặp trực ban, hỏi A cskv có đây ko? Có , đang họp đợi chút đi. 8h15 gọi vào số bảo A đợi 30p nhé, đang họp...
Cái này ở đâu cũng vậy thôi..Trước khi tiến hành làm viêc5 gì bạn phải ngiên cứu trước.Ví dụ: muốn qua Cam hoặc Thái.v.v.. xxx cũng phải lo nhiều việc,bạn phải thông cảm cho họ.
 
Hạng C
16/3/15
871
1.743
93
Ước gì có hình ảnh và ghi âm được mấy trường hợp " hành là chính" này nhể, quăng lên PHÂY là tụi nó dễ vào lò lắm á, mấy ông bự đang muốn lấy "quy tính" lại mà, đám lăng quăng cóc cắn này là muỗi.
 
Hạng F
23/3/12
9.236
19.442
113
TP. HCM
Ở VN, mọi hành động, mọi suy nghĩ đều phải có Bác dẫn đường, Bác đang cùng chúng cháu hành quân.
Ngay cả khi ngủ cũng đêm qua em mơ gặp Bác Hồ.
Yêu Bác đến thế là cùng.