Hôm nay em không đi cafe được với các bác và xem xe PS mới, tiếc ghê
Các bác post tí hình ảnh xem đi các bác ui.
Mới cafe với hội Mit về đây. AMC có mang 1 chiếc PS đến thử . . .
các bác có làm vài vòng ...
Phải nói là PS quá cool! các bác nào có ý định mua nên chạy thử qua PS để có quyết định sáng suốt.
các bác có làm vài vòng ...
Phải nói là PS quá cool! các bác nào có ý định mua nên chạy thử qua PS để có quyết định sáng suốt.
Em vừa ở cafe Rose về.Thử qua PS,rồi lại thấy phân vân.Là 2 anh em cùng có ADN,TRITON của em cho em cảm giác cưới trên lưng ngựa chiến,còn PS cho em cảm giác cưỡi trên lưng ngựa xiếc.
Về nhà hỏi con trai,có nên đổi xe TRITON lấy PS hay không?Nó bảo,TRITON chạy máu hơn và có cái thùng chở đồ vô tư!
Muốn có cảm giác êm ái,đã có sedan.
Về nhà hỏi con trai,có nên đổi xe TRITON lấy PS hay không?Nó bảo,TRITON chạy máu hơn và có cái thùng chở đồ vô tư!
Muốn có cảm giác êm ái,đã có sedan.
Cf xong về cứ vừa đi vừa thắc mắc: "Hổng biết sao mà con PS lại chạy con hơn con Jolie của mình vậy ta".



Em công nhận một điều là đạp ga bốc lắm, chắc đang đi con xe xăng sợ hao nên rón rén, đi PS xe dầu lại xe chùa nên đạp khí thế, xe vọt ào ào 