- Tags
- văn hoá giao thông
Bay lên bàn thờ chứ bay đâu?CSGT có học võ mà nếu thấy bác không thắng thì dùng "khinh công" bay ra liền sợ gì lên bàn thờ
theo mình biết để đảm bảo an toàn có thế giảm tốc từ từ qua chốt GT và mấy anh phải lội bộ đến chào hỏi đàng hoàng mới được làm việc
gặp em em chay qua 1 đoạn dài mới tấp lề. ko lội bộ tới làm việc trong 5 10 phút em đi luôn chả ngại
Rồi xong, chuẩn bị ra cao tốc nhận BB chống người thi hành công vụ?
Chỗ này là 120km/h.
Vậy 120 cây thì ra bắt cái gì :
- Chạy nhanh quá gió bạt vô mặt đang ăn bánh mỳ khó chịu hả ?
- Chạy chậm quá dưới 60 ?
- Hay cho max 120 mà mấy " ông chủ " cứ theo tâm lý chạy ngập ngừng 60-70, cho nên " đầy tớ " nó mới vồ được chứ ah ?
Còn đang 120 cây mà quắc vô " kiểm cha" giấy tờ , thì miễn bàn. Cái nầy thuộc về lỗi hệ thống. Kêu tụi NCAP đánh giá coi được mấy sao , vì trước sau cũng vậy, với kiểu làm việc sát đường rầy xe lửa.
Thôi đừng làm vậy, đằng nào bước xuống nếu mình thực sự có sai luật thì nộp phạt. Nếu không sai, thì có camera hành trình + bố thí cho nó mấy đồng. Đừng dại gì lội bộ bác ah, tính mạng và gia đình mình là nhất, đi lang thang trên cao tốc ăn đạn như chơi.theo mình biết để đảm bảo an toàn có thế giảm tốc từ từ qua chốt GT và mấy anh phải lội bộ đến chào hỏi đàng hoàng mới được làm việc
gặp em em chay qua 1 đoạn dài mới tấp lề. ko lội bộ tới làm việc trong 5 10 phút em đi luôn chả ngại