Đang lo quan sát phía trước, e chạy rất chậm khỏang 37km/h thôi, vì là đường cong, nghe cái rầm thì hết hồn, nhìn chiếu hậu trái thì thấy 2 thằng ôn bò lăn, tường thằng tải nó bộp rồi. Nhảy xuống chạy lại:
Em: 2 tụi bây chạy cái kiểu gì vậy cha, chút xíu nữa là xe tải nó cán ông rồi
- Tui có xi nhan mà
Em: Trời ơi, tụi bây xi nhan thì cũng phải xem xe phía trước chứ (xe tải)
F1 của em chen vô: Anh có thấy 2 vạch liền nét không (F1 cũng có bằng B2), chỗ này cấm vượt mà cha nội.
Em bồi tiếp: Tao không bắt tụi bây đền xe tao bị trầy là may rồi nhen( e có BH Liberty mà, thôi kệ) , tự đi sửa xe đi.
Tranh thủ 2 thằng còn chưa hòan hồn (Xe máy gập phuộc, bể máy, nhớt chảy tùm lum, tay chân trầy trục tứa máu luôn...), em tranh thủ dọt cho rồi. Thấy cũng tội, chắc làm công nhân thì phải, nhưng mình không có lỗi nên không phiền hà gì họ, vã lại có lẽ đây là bài học đắt giá khi dùng xe máy lưu thông mà xem tính mạng mình như mấy cọng rơm ở quê nhà vậy.