Hạng F
3/10/10
7.379
3.126
113
Previa Club
www.tanyplastic.com
Thiệt tình không phải là kỳ thị dưng mà đường tới Vương Cung Thánh Đường phải qua mấy khu người đen nhiều, rất lộn xộn và dơ, mấy ông í đứng túm tụm, chào mời em út tùm lum... và hương hoa của mấy ổng thì rất ngược với Chanel số 5! Ông bạn vừa bước vô cửa toa tàu điện ngầm chổ khu này là bị móc ngay cái điện thoại, may mà chụp lại được, đấm vô thằng kia 1 nhát (dân võ mừ!). Ở Paris cũng tựa như ở xứ Vịt, giấy tờ phải bỏ vô túi, treo kỹ ở cổ, mắt tay phải liếc ngang dọc thủ thế, hở cái là đồ đạc bay ngay!
Được cái gặp em này là thấy đời thơm ngay... :D
Cái thằng giãy hoài không chết...!!!
 
  • Like
Reactions: Xe với Cộ