Hạng B2
16/12/09
185
550
93
Chào các bác.
Hôm qua em đi Long Hải về, đi ĐL Đông Tây, gần tới ngã tư đường quẹo vào cảng Cát Lái thì phải (em không nhớ - chỉ nhớ nó có 2 lane chỉ cho rẽ trái + 2 lane đi thẳng)
Em dừng chờ đèn đỏ lane thứ 2 từ sát lề tính vô con lươn (giống hình vẽ)
Cãi thắng xxx nhưng không biết có đúng không???


Đèn xanh sáng em chạy theo như hình dưới
Cãi thắng xxx nhưng không biết có đúng không???

Vừa đi vào lane ngoài cùng sát con lươn thì 1 xxx chạy ra, xong chạy vô (nghĩ gì đó vài giây thôi) lại chạy ra lại chỉ xe em vào lề (em đi grandis màu đen - có logo OS) - em thấy nghi nghi có việc gì rồi ( sao lại chạy ra rồi vô lại, rồi lại chạy ra bắt). Mẹ vợ ngồi trên xe bảo con lấy mấy trăm cho nó cho xong (em đi chơi cho 2 F1 tắm biển, có ba má vợ đi cùng). Em bảo không việc gì phải đưa tiền.
Xuống xe lấy giấy tờ cầm tay, lấy luôn cái IP theo luôn (cái này là học mấy bác trên OS nè)
Tới gặp xxx khác thiếu úy thôi (xxx bắt xe em thì hình như là thương úy thì phải - 3 sao+1 gạch).
xxx: (không chào mà nói thẳng luôn) Anh cho kiểm tra giấy tờ.
em: Tui bị lỗi gì vậy anh
xxx: Anh vượt xe khác trên giao lộ, luật không cho phép...ba la ba la. em cắt lời
em: Tui không vượt, xe matiz đi chậm, tui chỉ chạy theo lane cho phép thôi, tui không vượt xe nào cả
xxx: Tôi nói anh vượt là anh vượt, giao lộ không được vượt, lại bala bala...
em: Tui nói với anh là tui không vượt...
xxx thấy có vẻ xương hay là do em không chịu nhận lỗi nên đòi kiểm tra giấy tờ - em thì sợ hắn lấy giấy tờ xong bỏ đi thì mệt (giống 1 số bác bị trên OS). Em lấy IP ra, nói anh chờ tí tui bật ghi âm cái đã, bật IP lên tìm hoài không thấy PM ghi âm (PM này em chỉ cho bà xã dùng, tới lúc mình cần thì lại không biết để đâu) loay hoay mãi không tìm được, em bật đại cái camera lên luôn (nhưng không quay thẳng mặt xxx mà chủ yếu để dùng ghi âm thôi).
xxx thấy vậy có vẻ im lặng không chịu nói nữa mà chỉ ra dấu + gật đầu, lắc đầu hoặc là nói rất nhỏ.
Bật camera xong em hỏi bây giờ giấy tờ em đầy đủ anh kiểm tra xong cho em đi nhé (tự nhiên lúc nhìn kỹ thấy mặt xxx già quá nên chuyển sang anh em luôn), xxx gật gật đầu, nói cái gì em không nghe rõ. Em hỏi lại 1 lần nữa đồng thời đưa điện thoại vào gần hắn và hỏi: Anh hứa là kiểm tra giấy tờ đầy đủ thì cho em đi nhé, lần này thì vừa gật đầu vừa nói được.
Kiểm tra rất kỹ giấy tờ xe + sổ đăng kiểm + bảo hiểm + bằng lái, soi tới soi lui xong trả lại em, trả nữa chừng em đưa tay ra lấy, hắn lại giật lại (hình như tìm được điểm nào đó để phạt). Em cũng hơi giật mình không biết hắn phát hiện điều gì) xxx hỏi nhanh cavet xe đâu? Em buồn cười chỉ vào xấp giấy tờ: anh xem cái đó 2,3 lần rồi mà còn hỏi, kẹp ở trang đầu sổ đăng kiểm. xxx: im ru và quay mặt đi chỗ khác quơ tay ra sau trả em không nói 1 lời nào nữa.
Em lên xe tiếp tục đi.
Chuyện chỉ có vậy (em kể hơi dài dòng vì sự việc diễn ra 100% như vậy), nhưng trên đường về em cứ tự hỏi là mình đi như vậy có đúng hay không? Bác nào biết luật khai sáng em với: đi như hình vẽ vậy đúng hay sai, để lần sau em sửa lại.
Em cảm ơn các bác.
 
Hạng C
10/4/12
687
7
18
54
Tình huống này là chuyển lane, nếu bác không bật xi nhan thì sai rõ rồi. Chúc mừng là được đi mà không đóng phí. Chúc bác lần sau không bị ách lại.
 
Hạng D
22/2/10
1.807
125
63
Hòn Ngọc Viễn Đông
huyhuynh nói:
ngay ngã tư chuyển lane vậy củng đúng hả ta??
Em toàn đi vậy àh, chờ khai sáng từ các cụ thui. Vì thực ra, ngay ngã tư thì có lane đâu mà chuyển? Còn vượt thì... đúng luật rùi, vì vượt bên trái mừ.