Khoảng 15h15 ngày hôm qua (thứ 7), em đang bon bon khoảng 55-60 km/h trên cầu Tân Thuận 2, hương từ q4 sang q7, em đi làn giữa chuyển sang làn ngoài cùng chuẩn bị qua mặt 1 ô tô khác (đường này cho chạy 2 làn ô tô), vừa xuống chân cầu thấy 1 trong 4 anh xxx đang chờ sẵn bươc ra đường giơ cạp nong về phía em. Liếc nhìn đòng hồ táp lô, thầm nghĩ chuyến này chắc bị máy sấy rồi. Bước xuống xe, không thấy đồng chí xxx nào cầm máy bộ đàm, chắc là không có bắn gì cả. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi:
- anh vượt xe trên cầu là sai luật, đề nghị anh cho xem giấy tờ.
- ủa, đường này cho ô tô chạy 2 làn mà! Trên cầu có loại có vạch liền, loai có vạch đứt, ở đây là vạch đứt là tui đi được chứ sao?
- theo luật, hễ anh vượt trên cầu, hay ở đường hẹp, là sai. Anh cho xem giấy tờ.
- tui có giấy tờ đầy đủ đây, anh có phạt thì ghi biên bản cho đúng: tôi chuyển làn trên cầu, đoạn có vach nét đứt
- anh cho xem cả CMND
-?! (May quá em có đem)
- thôi, anh đi đi
Cuối cùng cũng không biết tại sao xxx cho đi: vì em cãi đúng luật, hay xxx thấy em có logo OS, hay camera hành trình, hay ghi âm nữa. Nhìn sang phía sau, có 1 bác bị giống em năn nỉ làm hư xxx, nhìn em thắc mắc tại sao em làm nhanh gọn lẹ vậy mà ổng năn nỉ hoài mà xxx chưa chịu ăn (chắc xxx thấy em ghi âm).