Hô hô, bữa trước mới nhổ biển, mình cố ý chạy thẳng trên lane trái ngoài cùng, các chú nhìn thấy tức nổ đom đóm mà hổng làm gì được, nay xách biển mới ra cắm ngay
Không có biển thì vẫn có vạch kẻ đường nhen bác.Hô hô, bữa trước mới nhổ biển, mình cố ý chạy thẳng trên lane trái ngoài cùng, các chú nhìn thấy tức nổ đom đóm mà hổng làm gì được, nay xách biển mới ra cắm ngay![]()
Trời nóng vãi.Không có hình chụp bảng hướng dẫn đi như thế nào sao bác?
Mấy anh NN làm như cái máy, cấm thì đặt biển cấm, éo làm thêm bảng hướng dẫn đi như thế nào thì các bác tài kg biết đường khu sân bay đi nàm sao!? Không lẽ tới đó dừng xe cho người nhà, khách xuống kéo hành lý lỉnh khỉnh đi vào ah?!
Mũi tên dưới đường không quan sát được bác nhé. Xe xếp như cá mòi nối đuôi nhau làm sao quan sát đượcKhông có biển thì vẫn có vạch kẻ đường nhen bác.
Vẫn tư duy biển báo "cổ hủ". Không lẽ dừng lại nghiên cứu sơ đồ trước khi chạy tiếp à?
Ở NN, tại các điểm phải tạm thay đổi hướng đi, họ đặt BB chỉ đường tránh (tạm) kèm theo BB phụ đích hoặc dịa điểm cần đến.

Cứ nhìn BB mà chạy, khỏi lăn tăn...
Thì dính đạn thôi, làm sao cãi đây?Mũi tên dưới đường không quan sát được bác nhé. Xe xếp như cá mòi nối đuôi nhau làm sao quan sát được![]()
Chuẩn!Vẫn tư duy biển báo "cổ hủ". Không lẽ dừng lại nghiên cứu sơ đồ trước khi chạy tiếp à?
Ở NN, tại các điểm phải tạm thay đổi hướng đi, họ đặt BB chỉ đường tránh (tạm) kèm theo BB phụ đích hoặc dịa điểm cần đến.
![]()
Cứ nhìn BB mà chạy, khỏi lăn tăn...
Làm mấy biển là xong


Bác đi theo mũi tên màu đỏ không cần vào Yên ThếEm từ CV Gia Định vào Yên Thế bằng cách nào nhỉ ?

Vẫn tư duy biển báo "cổ hủ". Không lẽ dừng lại nghiên cứu sơ đồ trước khi chạy tiếp à?
Ở NN, tại các điểm phải tạm thay đổi hướng đi, họ đặt BB chỉ đường tránh (tạm) kèm theo BB phụ đích hoặc dịa điểm cần đến.
![]()
Cứ nhìn BB mà chạy, khỏi lăn tăn...
Vậy cho nó đơn giản. Mơi mốt báo cáo là đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ được giao, đặng còn chuẩn bị đề bạt chớ
