Hạng D
Em cũng bị 2 vụ tức ói máu:
- Vụ thứ 1: Dừng đèn đỏ ngã 3 Phan Đăng Lưu và Thích Quảng Đức, PN. Lúc đó 9h tối, đường ko đông lắm, em đang dừng, xinhan rẽ phải TQĐ, đèn xanh em bò từ từ vào TQĐ, 2 mụ già đi Attlia cố tình len vào bên phải để đi thẳng, quẹt cái tay thắng xước 1 vệt trên capô, 2 mụ tiến ko được lùi ko xong, ngoắc ngoắc tay kêu em lùi lại cho bả đi.
- Vụ thứ 2 khoảng 9h30 tối em đang vá vỏ chỗ Lý Thái Tổ gần vòng xoay, trước đó 1 chú Innova cũng đang vá vỏ, em đã cẩn thận đậu cách nó 1m. Chú này mông trầy tè le đang bả matit để sơn lại nham nhở, có gắn cản sau. Khi chú này lắp bánh xong em nghĩ hắn móc đầu ra ngon ơ, vậy mà hắn leo lên xe cài số de, em thấy tình hình có vẻ ko ổn liền chạy lại thì ko kịp, chú chơi vào mỏ vợ 2 em 1 phát, em vỗ vào thành xe kêu hắn dừng lại, hắn dừng xong chả biết luống cuống thế nào nhá ga thêm 1 cái, hằn nguyên vệt cản sau lên mỏ vợ 2, biển số 1 bên thụt ốc vào luôn. Xong hắn cài số 1 phi thẳng. Lúc đấy xe em đang bị tháo bánh trước, may mà chưa sập con đội. Ko thì em dí theo cho hắn 1trận. Nhiều thằng văn hóa kém quá.
 
Hạng C
2/10/07
811
5.238
93
58
bomdien nói:
Em mới bị xước cái "mỏ" tí ti đo kẹt xe[8D]
cái này là do mua xe mới mà không chịu "rửa " :D:D
 
Hạng C
2/10/07
811
5.238
93
58
bomdien nói:
@7777: Chia buồn cùng bác nhé...mà có BH thì kệ mị* nó....mà nghe nói màu bạc nó hổng có hợp với mạng "Sa trung thổ" bác ơi:D
Chẳng lẽ sơn lại màu xanh lá ;)
033102bebe_1_prv.gif
 
Hạng D
30/1/07
3.021
54
113
48
Xà Ghềnh, Mobil: 0903187496
Tất cả là vì coi trọng cái vỏ xe quá, đúng là mọi lo buồn tự mình gây ra.
Có tiền mua xe, k có tiền sơn xe à? Huống chi lại còn có BH đỡ.
Nếu sợ xe mất zin? Zin cái nước sơn thì làm gì cho đời, xe người ta còn độ cơ mà, sơn màu khác cơ mà.
Sự vật hữu hình tất hữu hoại, không có ngoại lệ, vậy xe trầy xe hỏng là việc đương nhiên.

Cổ học tinh vy đây, quên tên nhân vật rồi:
Nhà vua kia có 18 cái ly pha lê cực kỳ quý, một hôm người hầu lấy ra lau chùi, không may làm vỡ 1 cái, vua lệnh chém đầu . Một quan đại thần cho xin được đến bên tủ ly để xem ly đó quý thế nào mà mất 1 mạng người. Vị đại thần đến bên tủ ly, xô 1 phát vỡ 17 cái. Vua hỏi tại sao khủng bố? Đại thần trả lời ly này quý lắm, mà trước sau cũng sẽ vỡ hết 17 cái vì mọi vật không thể tồn tại vĩnh viễn được, như vậy sẽ có 17 người nữa bị chém đầu, nay thần xin mang cái đầu của thần để cứu 17 người về sau.
Vua tiếc đứt ruột nhưng thấy vị đại thần nói đúng, đành tha.
 
Hạng F
5/3/05
8.714
81.422
113
đây
đúng gòi, xe chạy thì phải trầy, cố giữ nếu có thể chứ không thể chống trầy 100%, bác nào tiếc có thể dán keo :) hay để xe ở nhà phủ bạt, ra đường kẹt xe 2 lượt là dính chưởng vòng quanh
 
Hạng C
5/12/06
673
15
18
-) từ :-) từ :-) từ
Dawnglow nói:
Tất cả là vì coi trọng cái vỏ xe quá, đúng là mọi lo buồn tự mình gây ra.
Có tiền mua xe, k có tiền sơn xe à? Huống chi lại còn có BH đỡ.
Nếu sợ xe mất zin? Zin cái nước sơn thì làm gì cho đời, xe người ta còn độ cơ mà, sơn màu khác cơ mà.
Sự vật hữu hình tất hữu hoại, không có ngoại lệ, vậy xe trầy xe hỏng là việc đương nhiên.

Cổ học tinh vy đây, quên tên nhân vật rồi:
Nhà vua kia có 18 cái ly pha lê cực kỳ quý, một hôm người hầu lấy ra lau chùi, không may làm vỡ 1 cái, vua lệnh chém đầu . Một quan đại thần cho xin được đến bên tủ ly để xem ly đó quý thế nào mà mất 1 mạng người. Vị đại thần đến bên tủ ly, xô 1 phát vỡ 17 cái. Vua hỏi tại sao khủng bố? Đại thần trả lời ly này quý lắm, mà trước sau cũng sẽ vỡ hết 17 cái vì mọi vật không thể tồn tại vĩnh viễn được, như vậy sẽ có 17 người nữa bị chém đầu, nay thần xin mang cái đầu của thần để cứu 17 người về sau.
Vua tiếc đứt ruột nhưng thấy vị đại thần nói đúng, đành tha.

Câu trả lời hay nhất từ trước tới giờ!
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng D
14/1/04
4.039
1.555
113
tp.HCM
bomdien nói:
Còn cảm giác bị bọn rửa xe chỗ gửi xe gỡ gạt nước sau thì sao các bác:D

Vừa ra xe lấy đồ thấy thằng CAP đậu kế bên cũng "bốc hơi" cái gạt nước sau:mad:

Hôm nọ cưỡi con Grandis mới "bóng lộn" ...kẹt xe...em nằm im...vậy mà nghe "rột - rột": bên trái một thằng "già" chở nước đá len lên cọ càng thắng vào vỏ trái, trước mũi một "mụ máy bay bà già" len làm trầy mỏ...muốn rút roi điện "chích" thằng già một phát....nhưng nghĩ lại thôi:D

@7777: Chia buồn cùng bác nhé...mà có BH thì kệ mị* nó....mà nghe nói màu bạc nó hổng có hợp với mạng "Sa trung thổ" bác ơi:D

Bác này bạo lực quá , ỷ đi xe đẹp à :mad:
(nói nhỏ nè , bác mua roi điện ở đâu chỉ em phát:) )
 
Hạng D
30/1/07
3.021
54
113
48
Xà Ghềnh, Mobil: 0903187496
Âm thầm lên gạch đít mà không tung hê lên cho anh em biết nhá.

Tôi có tiền mua gạch đít nè, xe sước là do 2b chạy ẩu nè, xe ông chưa sước là do 2b chưa hỏi thăm nè. Chả hơn gì nhau. Cho sước mệt nghỉ đi các bác ơi, khi nào ngứa mắt quá thì đi sơn lại 1 phát là xong. Cứ nghĩ đơn giản vậy đi cho nó trẻ lâu ... giống em.