Chào các bác, tối qua vừa đến giữa cầu Mới- chiều SG-BH, em bị kẹt cứng giữa cầu khoảng 20 phút, trên xe có ông bà và F1. Cảm giác lo lắng khi cầu rung rung, nhìn sông nước bao la mà sợ.
Qua khỏi cầu em mới thấy nhẹ nhàng. Không biết các bác thế nào?
Lúc mới đầu đi 4b khi kẹt giữa cầu thì còn lo sợ nghĩ này nghĩ nọ nhưng bây giờ cũng thấy bình thường. Từ từ rồi bác sẽ quen thôi đường SG mà lúc nào mà ko kẹt.
Giờ nhiều xe đi tránh đường qua cấu Mới Hóa an, cầu thì nhỏ mà xe thì đông. Đang xây cầu thứ 2 bên cạnh, các bác đi nên đi sớm hoặc trễ tầm 7g đỡ kẹt hơn. Mà lâu lâu mới kẹt ^^
Cầu Hóa an (cầu mới) nhỏ mà bắc qua sông Đồng nai khá lớn, nên khi kẹt xe trên cầu thì có cảm giác cây cầu rung. Biên Hòa ngày càng mở rộng mà cây cầu này thì hẹp nên em thấy hình như đang làm thêm cây cầu thứ 2 bên cạnh.
em mà bị kẹt xe trên cầu cũng thấy ớn ớn! xe nhiều quá mà dồn lại trên 1 cây cầu thì có nguy cơ quá tải, quá sức chịu đựng của cây cầu thì nó sẽ sập thôi... Ở đầu mỗi cây cầu đều có biển báo giữ khoảng cách với xe phía trước là bao nhiều mét đó...để tránh cho nhiều xe dồn lại trên cầu gây ra sập cầu! nhưng mà người dân VN ta có mấy khi chấp hành theo đâu, đến khi tai nạn xẩy ra rồi mới.... Haizzzzzz