Hạng B2
13/5/19
211
403
81
39
Mới đây đã có thông tin chính thức thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 sau ngày 15-8, đến giờ thì tự hỏi không biết đến bao giờ cuộc sống ở thành phố mới trở lại như trước? Phải nhìn nhận một cách khách quan và thực tế rằng tình hình dịch bệnh bây giờ diễn ra phức tạp và khó lường nên thành phố áp dụng chỉ thị 16 kéo dài là đúng đắn.

Lúc trước bực tức vì kẹt xe, bây giờ lại nhớ cảm giác đó


Gần hai tháng chưa ra khỏi nhà, cái độ cuồng chân lên một tầm cao mới rồi. Tự ngồi nghĩ nhớ lúc trước kẹt xe đủ các kiểu người chạy ngoài đường khiến mình bực tức khó chịu thì bây giờ lại nhớ cảm giác đó. Nhớ có câu đùa vui "tắc đường đã là 1 phần tất yếu của cuộc sống. Bỗng dưng một ngày đường thông hè thoáng dân không chịu nổi đâu ạ" :D :D ,giờ thấy hơi đúng rồi.

Những ngày giãn cách, các tuyến đường không còn cảnh tắc nghẽn như trước đây. Nhiều khu vực trong thành phố phải đóng cửa, với quang cảnh vắng vẻ. Bình thường đường phố tấp nập, kiểu gì chả có va chạm, lời qua tiếng lại vì ông này chạy láo, bà kia chạy ẩu, có khi còn khó chịu ra mặt vì cái giao thông của thành phố nhưng bây giờ giãn cách như thế này chỉ thấy nhớ cảm giác đó.

Lâu lâu ra đường mua thực phẩm thấy nhiều khu vực ngày xưa mình đi kẹt hàng cây số thì bây giờ vắng vẻ, thưa thớt xe, không còn nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi, từng hàng người đứng dừng đèn đỏ, đường vắng tới độ ở những tuyến đường huyết mạch người ta vượt đèn đỏ cũng không hề hấn gì :p.

Nhiều năm qua, Những tuyến đường huyết mạch luôn bị nhớ tới như là con đường của kẹt xe thì bây giờ vắng lặng. Ít người lưu thông đúng là nhìn khó quen

Đến nay, TP HCM đã trải qua gần 80 ngày giãn cách xã hội, trong đó hơn một tháng là theo Chỉ thị 16. Mong rằng dịch bệnh sớm qua đi để cuộc sống người dân quay lại bình thường.
 
Hạng D
25/10/20
1.547
14.971
98
56
hổng dám nhớ,bình thường mà rộng rãi thế này là tiên!nhớ tạt cánh đánh đầu ,hỏi biết bố là ai rồi mã,dao...nổi da gà!!!