Đến ngày hẹn mà không lên giải quyết hoặc quá ngày tạm giam bằng mà không lấy giải quyết để lấy bằng lại, chạy xe gây tai nạn nghiêm trọng hay jj đó thì chỉ có khóc tiếng Mán luôn. Bác tính hay thiệt ;-).vanvuong nói:Bác tính thế này cho em :Bác bị phạt lỗi 1tr, bác cứ vác cái biên bản mà chạy luôn 7 năm sau bác đi đóng phạt.Tiền sẽ tính như sau : 1tr x (1+0,1) mũ 7 = 1,95tr10% kia là lãi suất 1 năm (cái này đáo hạn tính tháng còn nhanh hơn nữa).Vậy sau 7 năm kể từ khi bác bị phạt thì tiền lời bằng đúng tiền bác bị phạt rồi, bác ung dung rút tiền lời ra đóng phạt. Coi như là huề tiền =))
camry1992 nói:Đến ngày hẹn mà không lên giải quyết hoặc quá ngày tạm giam bằng mà không lấy giải quyết để lấy bằng lại, chạy xe gây tai nạn nghiêm trọng hay jj đó thì chỉ có khóc tiếng Mán luôn. Bác tính hay thiệt ;-).vanvuong nói:Bác tính thế này cho em :Bác bị phạt lỗi 1tr, bác cứ vác cái biên bản mà chạy luôn 7 năm sau bác đi đóng phạt.Tiền sẽ tính như sau : 1tr x (1+0,1) mũ 7 = 1,95tr10% kia là lãi suất 1 năm (cái này đáo hạn tính tháng còn nhanh hơn nữa).Vậy sau 7 năm kể từ khi bác bị phạt thì tiền lời bằng đúng tiền bác bị phạt rồi, bác ung dung rút tiền lời ra đóng phạt. Coi như là huề tiền =))
Suy nghĩ của bác ấy thiệt là nguy hiểm quá bác ạ
Em cũng quê quê với vợ cả, nhưng được thông cảm, còn nói ai mà không bị, nên hiên ngang mà đi nộp ;-).RangerOne nói:Cảm giác khi phải đi nộp phạt vì vi phạm Luật GT là hơi bị quê với vợ con và thầm trách bản thân kinh nghiệm lái còn yếu nên mới bị. Hoàn toàn không tìm cách đổ lỗi cho hoàn cảnh! Dù mấy chú CS có rình ở chỗ hiểm nhưng nếu mình cứ lái đúng thì cũng chẳng ai làm được gì mình! Nhờ trời, từ ngày tham gia hóng hớt cùng mấy bác trên OS thì câu chuyện đi nộp phạt này có cơ trở thành quá khứ luôn nên cảm giác về nó cũng đã quên mất tiêu!
RangerOne nói:Cảm giác khi phải đi nộp phạt vì vi phạm Luật GT là hơi bị quê với vợ con và thầm trách bản thân kinh nghiệm lái còn yếu nên mới bị. Hoàn toàn không tìm cách đổ lỗi cho hoàn cảnh! Dù mấy chú CS có rình ở chỗ hiểm nhưng nếu mình cứ lái đúng thì cũng chẳng ai làm được gì mình! Nhờ trời, từ ngày tham gia hóng hớt cùng mấy bác trên OS thì câu chuyện đi nộp phạt này có cơ trở thành quá khứ luôn nên cảm giác về nó cũng đã quên mất tiêu!
Bà cả toàn quê với chồng con, do ít lên otosg


Vậy vợ bác mới đúng là công dân gương mẫu.xethuedian nói:RangerOne nói:Cảm giác khi phải đi nộp phạt vì vi phạm Luật GT là hơi bị quê với vợ con và thầm trách bản thân kinh nghiệm lái còn yếu nên mới bị. Hoàn toàn không tìm cách đổ lỗi cho hoàn cảnh! Dù mấy chú CS có rình ở chỗ hiểm nhưng nếu mình cứ lái đúng thì cũng chẳng ai làm được gì mình! Nhờ trời, từ ngày tham gia hóng hớt cùng mấy bác trên OS thì câu chuyện đi nộp phạt này có cơ trở thành quá khứ luôn nên cảm giác về nó cũng đã quên mất tiêu!
Bà cả toàn quê với chồng con, do ít lên otosgvà chưa biết deal 50/50, nên ăn biên bản suốt, mà xx lạ lắm
gặp tài nữ một là tha hay là biên bản, kg chịu lấy xiền, chắc sợ xui xẻo![]()
![]()
Tài nữ chị nào mà chịu ăn vạ thì chưa đầy 30 giây là các anh ấy chạy mất rồi.
Chúc mừng bác!RangerOne nói:Cảm giác khi phải đi nộp phạt vì vi phạm Luật GT là hơi bị quê với vợ con và thầm trách bản thân kinh nghiệm lái còn yếu nên mới bị. Hoàn toàn không tìm cách đổ lỗi cho hoàn cảnh! Dù mấy chú CS có rình ở chỗ hiểm nhưng nếu mình cứ lái đúng thì cũng chẳng ai làm được gì mình! Nhờ trời, từ ngày tham gia hóng hớt cùng mấy bác trên OS thì câu chuyện đi nộp phạt này có cơ trở thành quá khứ luôn nên cảm giác về nó cũng đã quên mất tiêu!