Bác nào mới lái thử tay nghề đoạn Âu Cơ ( khúc Trường Chinh ) đi về Lạc Long Quân, Lý Thường Kiệt, 3 Tháng Hai. đi lúc 17h30 - 18h nhe, phê luôn í... em lính mới chạy AT, tới nhà ướt áo.

Chay sao lại. Kg có khach kg chừng lỗ vốn:3danbanh:xi chạy tắc xi đi bác rồi nhìn cái vô lăng mà oải luôn. cơ mà lúc mới có bằng e cũng rất ham hố. hehe
Khổ lắm bác. Nếu thi như trươc đây có giáo viên thì độ khách quan lại phụ thuộc vào yếu tố khác là tiêu nữa bác ahĐúng như bác chủ nói, quan trọng là tự tin, tự tin lúc học, tự tin lúc thi, tự tin lúc tự lái xe ra đường. Hồi nguyên nhà em đi học b2 chung, rốt cuộc giờ có xe chỉ mình em chạy. Đi đâu cũng lôi em về làm tài xế, riết ngán lái xe luôn rồivới lại giờ mà đưa xe cho ai trong nhà chạy em cũng không dám, tay chân lọng cọng, run rẩy, chuyển số D thành R cũng quay qua hỏi, em sợ lắm...
Em nghĩ thay vì thi sa hình thì cứ cho giáo viên ngồi bên cạnh đánh giá độ thuần thục trong tao tác khi lái xe (điều kiện là phải khách quan), cứ vậy mà chấm điểm thì bằng B2 không nhiều như bây giờ đâu
Bác thuê em chạy cho nè. KakakkaaEm mới chạy được gần 2 năm mà bây giờ đã muốn ngồi ghế bên rồi, khổ cái là nhà không ai biết chạy nên phải ôm thôi, mỗi ngày em chạy có khoảng 50 cây chứ mấy.
AT thì khoẻ rồi bác. e mới biết chạy, toàn chạy xe cùi + MT lúc đó gà ép côn liên tục về tới chổ thì ướt áo, đi không nổi do chân run bần bật.Bác nào mới lái thử tay nghề đoạn Âu Cơ ( khúc Trường Chinh ) đi về Lạc Long Quân, Lý Thường Kiệt, 3 Tháng Hai. đi lúc 17h30 - 18h nhe, phê luôn í... em lính mới chạy AT, tới nhà ướt áo.![]()