Re: RE: Cảm nhận Accord 1988-1997
Bác kiểm tra lại coi bù ga buổi sáng, bugi, dây phin thử xem thế nào nhé.
iteamo nói:Em có 1 con đời 92, chạy ngon phết. Nhưng dạo này sau khi khởi động máy, nhấn ga thây máy hơi khựng khựng, giật giật, không rõ sau nữa. Các pác nào rành thì chỉ em với
Bác kiểm tra lại coi bù ga buổi sáng, bugi, dây phin thử xem thế nào nhé.
Re: RE: Cảm nhận Accord 1988-1997
Lâu quá mới thấy bác này vô post bày
Bác ở tp hay ở đâu của QN vậy bác
accord_qng nói:iteamo nói:Em có 1 con đời 92, chạy ngon phết. Nhưng dạo này sau khi khởi động máy, nhấn ga thây máy hơi khựng khựng, giật giật, không rõ sau nữa. Các pác nào rành thì chỉ em với
Bác kiểm tra lại coi bù ga buổi sáng, bugi, dây phin thử xem thế nào nhé.
Lâu quá mới thấy bác này vô post bày
Bác ở tp hay ở đâu của QN vậy bác
Re: RE: Cảm nhận Accord 1988-1997
He he, em hơi bị lười gửi bài. Em ở TP Qng đó bác.
nqkhanhn nói:Lâu quá mới thấy bác này vô post bày![]()
Bác ở tp hay ở đâu của QN vậy bác
He he, em hơi bị lười gửi bài. Em ở TP Qng đó bác.
Re: RE: Cảm nhận Accord 1988-1997
He he he. Hay thật
accord_qng nói:nqkhanhn nói:Lâu quá mới thấy bác này vô post bày![]()
Bác ở tp hay ở đâu của QN vậy bác
He he, em hơi bị lười gửi bài. Em ở TP Qng đó bác. Em làm bột mì ở Sơn Tịnh. Lúc nào bác có dịp ghé em chơi em tặng bác 2 lạng bột mì về làm bánh đúc ăn chơi.
He he he. Hay thật
Re: RE: Cảm nhận Accord 1988-1997
Quá hay luôn, bữa nào em ra ĐN sẽ chở ra cho bác ...một ký luôn, đảm bảo phủ trắng em acc màu chuột chù luôn.
Chú tiểu nói:accord_qng nói:nqkhanhn nói:Lâu quá mới thấy bác này vô post bày![]()
Bác ở tp hay ở đâu của QN vậy bác
He he, em hơi bị lười gửi bài. Em ở TP Qng đó bác. Em làm bột mì ở Sơn Tịnh. Lúc nào bác có dịp ghé em chơi em tặng bác 2 lạng bột mì về làm bánh đúc ăn chơi.
He he he. Hay thật
Quá hay luôn, bữa nào em ra ĐN sẽ chở ra cho bác ...một ký luôn, đảm bảo phủ trắng em acc màu chuột chù luôn.
Re: RE: Cảm nhận Accord 1988-1997
Đính chính: Ko phải màu chuột chù nhen. Mà là màu gin đó. He he
Vừa rồi em bắt đền thằng Mitsu về cái tội sơn xe đó. Hiệp đồng sơn màu lông chuột mà hắn sơn thế nào để mọi người cứ bảo: XE ĐỜI 90 MÀ SAO LẠI CÒN MÀU SƠN GIN TA!
Kết luận: Sơn ko đúng yêu cầu. Sơn mới mà để mọi người nhầm với màu sơn gin. Ha ha ha. Quá đã
accord_qng nói:Quá hay luôn, bữa nào em ra ĐN sẽ chở ra cho bác ...một ký luôn, đảm bảo phủ trắng em acc màu chuột chù luôn.
Đính chính: Ko phải màu chuột chù nhen. Mà là màu gin đó. He he
Vừa rồi em bắt đền thằng Mitsu về cái tội sơn xe đó. Hiệp đồng sơn màu lông chuột mà hắn sơn thế nào để mọi người cứ bảo: XE ĐỜI 90 MÀ SAO LẠI CÒN MÀU SƠN GIN TA!
Kết luận: Sơn ko đúng yêu cầu. Sơn mới mà để mọi người nhầm với màu sơn gin. Ha ha ha. Quá đã
Re: RE: Cảm nhận Accord 1988-1997
Em cũng mới sắm được một con la già đời 88, hôm nay vào đây đọc thấy bổ ích quá, có bác nào ở Vũng Tàu không nhẩy.
Em cũng mới sắm được một con la già đời 88, hôm nay vào đây đọc thấy bổ ích quá, có bác nào ở Vũng Tàu không nhẩy.
Chào ace trong hoi Accord! Em có 1 em acc đời 92, hàng Mỹ, máy móc nội thất còn rất cứng nhưng bị vài bệnh lặt vặt như sau nhờ ae chỉ giúp.
1. Cái Công tơ mét lâu lâu nó trở chứng vọt lên vọt xuống, có khi ko chạy luôn, thích thì nó chạy chính xác như cũ. Hỏi thợ điện xe thì bảo là hư con cóc, ko biết như vậy có đúng ko??
2. Lỗ bugi máy thứ 4 bị rịn nhớt, em đã thay bộ ron mới, dán keo luôn, tuy nhiên được một vài bữa thì vẫn bị rịnh như cũ. Em định dán keo dán máy vào chổ hở đó mà ko biết có hại gì ko nên chưa làm.
Vài đì6u nhờ các ae giúp đỡ. Thanks!!!
1. Cái Công tơ mét lâu lâu nó trở chứng vọt lên vọt xuống, có khi ko chạy luôn, thích thì nó chạy chính xác như cũ. Hỏi thợ điện xe thì bảo là hư con cóc, ko biết như vậy có đúng ko??
2. Lỗ bugi máy thứ 4 bị rịn nhớt, em đã thay bộ ron mới, dán keo luôn, tuy nhiên được một vài bữa thì vẫn bị rịnh như cũ. Em định dán keo dán máy vào chổ hở đó mà ko biết có hại gì ko nên chưa làm.
Vài đì6u nhờ các ae giúp đỡ. Thanks!!!