RE: Cảm nhận Accord 1988-1997
Trước tiên em xin cảm ơn các bác Accord_qng, Tony Hailua, Tuananhtun, nxb1505, daysleeper, tienna...đã tận tình tư vấn cho em thật bổ ích! Tiếc là em có duyên nhưng không nợ với em nó!
Số là ngày em định lấy em nó, em có dẫn theo một anh thợ chuyên về xe, xem xong anh ta bảo "em accord này còn cứng cáp lắm, máy nghe chạy tốt (không có chạy thử), nhưng nếu em thích thì anh giới thiệu cho em 1 em Toyota Corona Gli 2.0 (1992), chỉ đi xem chơi thôi rồi em hãy quyết định" Định mệnh, gặp em nó là em kết liền, rồi ráng về nhà xin thêm tiền để lấy em nó về hôm qua! Giá em nó là 250tr (cộng 8tr tiền sang tên cho người thân em của em ở SG, vì em muốn giữ số TP để đi lại cho dễ, Không biết có đắt? Nhưng mê quá nên dẫn em nó về nhà rồi! Định post vài tấm hình nhưng thấy sai với chủ đề!
Thật tình xin lỗi các bác đã giúp đỡ em, cũng mong học hỏi và các Bác chỉ dẫn thêm nhiều!
Trước tiên em xin cảm ơn các bác Accord_qng, Tony Hailua, Tuananhtun, nxb1505, daysleeper, tienna...đã tận tình tư vấn cho em thật bổ ích! Tiếc là em có duyên nhưng không nợ với em nó!
Số là ngày em định lấy em nó, em có dẫn theo một anh thợ chuyên về xe, xem xong anh ta bảo "em accord này còn cứng cáp lắm, máy nghe chạy tốt (không có chạy thử), nhưng nếu em thích thì anh giới thiệu cho em 1 em Toyota Corona Gli 2.0 (1992), chỉ đi xem chơi thôi rồi em hãy quyết định" Định mệnh, gặp em nó là em kết liền, rồi ráng về nhà xin thêm tiền để lấy em nó về hôm qua! Giá em nó là 250tr (cộng 8tr tiền sang tên cho người thân em của em ở SG, vì em muốn giữ số TP để đi lại cho dễ, Không biết có đắt? Nhưng mê quá nên dẫn em nó về nhà rồi! Định post vài tấm hình nhưng thấy sai với chủ đề!
Thật tình xin lỗi các bác đã giúp đỡ em, cũng mong học hỏi và các Bác chỉ dẫn thêm nhiều!