choay nói:
@binhcar: Xe bác còn hoành tráng quá. khi mua đã vậy hay bác mới làm đẹp lại cho em nó vậy. ko ngờ vói giá đó mà bác múc đc em này lợi hại thiệt. Chúc mừng bác!
@tuananhtun: Em thấy tình cảnh HN mà lo cho bác quá. Mong bác và vợ 2 bác lánh nạn an toàn!
Chào bác Choay và các bác.
Hôm thứ 6 mưa ngập kinh khủng nhất thì em biết thân phận ngồi nhà ngắm mưa. Khu vực nhà em, bên chỗ gửi xe thì không ngập 1 tẹo nào do ở vị trí địa hình cao trong toàn TP, chẳng bao giờ ngập trừ khi vỡ đê. Hôm thứ 7 vừa rồi có việc đi Nam Định, mưa trắng xóa đường nhưng vẫn cố, cuối cùng phải quay về vì nhiều đoạn ngập kinh khủng; xe gầm thấp và cổ hút cũng thấp, không dám mạo hiểm.
Em hứa đi xem xe cho bác trong tuần vừa rồi, nhưng rồi cuối cùng toàn mưa ngập nên chưa xem được. Cho đến tận bây giờ, 11h trưa thứ 2 mà nước ngập vẫn còn mênh mông nhiều chỗ lắm, tình hình tiêu thoát nước, vỡ đê đang rất căng thẳng. Em hôm nay cũng nghỉ khỏe ở nhà nốt vì nước vẫn đang phong tỏa khắp nơi