Hạng D
8/11/04
3.250
2.250
113
Re:Cảm nhận Accord 1988-1997

Hàng châu Á bác ơi, Ả Rập Xê Út. Đồng hồ km mừ, số mile nhỏ tí bên trong...
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
2/5/07
1.690
25
0
Re:Cảm nhận Accord 1988-1997

Bác xem kĩ lại dưới tâm quay của kim nó ghi là mph trên km/h hay km/h trên mph?
 
Hạng D
4/10/05
4.881
42
48
54
Gò Té
Re:Cảm nhận Accord 1988-1997


Giúp bác 1 tay :D. Nhưng hình nhỏ quá!
[link=http://g.imageshack.us/img395/img0781md3.gif/1/]
[/link]
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
8/11/04
3.250
2.250
113
Re:Cảm nhận Accord 1988-1997

Thanks bác songnguyen. Cái chính là để các bác thấy rõ là em nó chỉ km/h chứ không phải mph!
 
Hạng D
2/5/07
1.690
25
0
Re:Cảm nhận Accord 1988-1997

fiatsaigon nói:
Cấp cứu... cấp cứu...

Các bác ui, chú Accord 96 nhà em bị vụ này mới ban căng chứ: em chạy từ Sài Gòn về Nhatrang, đồng hồ cây số chỉ báo có 350km thui. Như vậy chứng tỏ đồng hồ em chạy sai. Hệ quả sẽ đến là khi em chạy 80km/h, có khả năng là đang chạy trên 100 cây chuối một giờ. Tình hình là các chú đứng đường nhiều quá, trong khi thằng em là luôn chạy đúng tốc độ nhưng có nhiều khả năng bị sấy tóc...

Các bác giúp em với... Tết với chả nhất... Kỳ này em tính làm quả Saigon - Nhatrang - Phu Yen - Quang Ngai...

Vậy là đồng hồ của xe bác có cả mile (Mph) thì khả năng là kim này theo mile chứ o theo km (vì Arập xéut lúc này đã có dân Mẽo...:D). Như vậy từ SG - NT = 350mile tương đương 560km (chắc bác chạy thêm lòng vòng đâu đó) và khi kim chỉ 80 thì nó chỉ km/h, tương đương 50mph.
Với em, em chỉ nhìn vào số km/h (xe em thì nó ở bên trong, nhỏ hơn số mile) để canh tốc độ.
 
Hạng D
26/12/06
2.452
188
63
54
Re:Cảm nhận Accord 1988-1997

fiatsaigon nói:
Thanks bác songnguyen. Cái chính là để các bác thấy rõ là em nó chỉ km/h chứ không phải mph!

Đoán già đoán non làm gì, bác mượn cái gps test thử là biết đồng hồ chỉ như thế nào ngay
 
Hạng D
8/11/04
3.250
2.250
113
Re:Cảm nhận Accord 1988-1997

Thanks Kitty.

@Xe_Vo Hai: bác gãi đúng chỗ ngứa của em. Em đang tính mượn tạm cái E71 Nó Kìa chỉ để thử tốc độ. À, mà có chỗ nào cho thuê GPS xài 3 ngày tết không bác?
 
Hạng B2
3/4/08
225
1
18
Mù cang chải
Re:Cảm nhận Accord 1988-1997

Đọc trên "MuaBan.net", Chủ Nhật vừa rồi em có đi xem để mua cho anh bạn 1 em AC đời 87-88, quả là bác Tuananhtun nói không sai, bây giờ tìm được 1 em 87-88 còn khá, khó hơn là tìm kim đáy bể. Café sáng xong, 2 enh em lên đường, đầu tiên là 1 em đời 87 ở phố Lĩnh Nam, trời ạ, khi vào xem xe, thì thấy em nó tue tua đến tội nghiệp! xe đã cũ đến mức em không giám đóng mạnh cánh cửa xe, sợ nó "rớt" xuống! chủ xe thét 65 chai, em chuồn mất dép. Sau đó lên bãi xe Dốc Bưởi (đoạn cuối phố Đội cấn), chủ xe đưa đến xem một em khác đời 87, chao ôi, xe phủ đầy một lớp bụi và lá cây, mở cửa ra em hú hồn vì thấy toàn lá cây trong salon của xe, chủ xe bảo 1 tháng rùi xe không chạy! em này cũng tàn tạ đến nỗi em không thấy dáng dấp của 1 em Accord nữa mà như là LADA ý, cặp giảm sóc sau được thay bằng 1 cặp của xe gì đến nổi đít em AC này cao chông ngổng lên đến buồn cười, chủ xe quát 75 chai, còn đảm bảo xe chạy tốt đến tận Sì gòn, em nghĩ em này nếu chạy chắc chưa hết đoạn cao tốc Pháp vân chắc phải gọi Cứu hộ mất! Thế là toi hẳn 1 buổi sáng CN để biết thế nào là AC87-88!!!!!
Hiện tại bạn em cũng đang rất cần 1 em 87-88 nhưng phải còn tốt, bác nào định thay xe trước Tết , hú em 1 tiếng nhé!!!!!!!! 093 631 6667! Thank!
 
Hạng B2
29/7/07
121
0
16
60
Re:Cảm nhận Accord 1988-1997

CUNG CHÚC TÂN XUÂN - KỶ SỬU
Tất cả anh em xóm nhà lá chúng ta đều gặp may mắn phát tài có tiền mua xe mới...................