es_love201 nói:Xe em cũng ăn ít xăng như bác Kleeman vậy,trong nội thành 12l/100km.Xa lộ có hôm em chạy chỉ hết 6,7l/100km.À mà các bác nhớ để chế độ C chứ đừng để S nha.tốn xăng lém.
các bác chạy xe tài thật 6,7l/100km, nhưng 50 km sau chắc đẩy bộ, em bái các bác bằng tổ sư đó
E mới tham gia diễn đàn nhưng mê oto quá nên hơi máu mấy bác thông cảm.
E nghĩ bây giờ mua xe cũng giống như mua đồng hồ vậy: giá trị của thương hiệu tối thiểu phải chiếm 50% quyết định của mình.
Xe huyndai thi trường cao cấp cần thêm cỡ 10 năm nữa như LEX lúc trước để được chấp nhận nhưng dù cho nó có mạ vàng xe đi nữa thì vẫn cứ là con nhà nghèo so với MER quý-sờ-tộc :vĩnh viễn là như vậy
E nghĩ bây giờ mua xe cũng giống như mua đồng hồ vậy: giá trị của thương hiệu tối thiểu phải chiếm 50% quyết định của mình.
Xe huyndai thi trường cao cấp cần thêm cỡ 10 năm nữa như LEX lúc trước để được chấp nhận nhưng dù cho nó có mạ vàng xe đi nữa thì vẫn cứ là con nhà nghèo so với MER quý-sờ-tộc :vĩnh viễn là như vậy
em thì em lại có ác cảm với xe mỹ, thời gian ở bắc mỹ hơn 5 năm em chạy qua chrysler, ford, GM.....tất cả đều thua xa xe hàn và xe nhật ..., chỉ có những loại đắt tiền như hummer hay escalade em chưa chạy thôi nhưng ở mấy chỗ bán xe xài rồi thì nhựng con này sau 1 năm sử dụng chỉ còn hơn 1/3 giá trị mà ko ai thèm mua ....