Thank bac nhiều , em sẽ để ý vòng tua như bác đã chỉ bảo ^^ chứ kiểu xe bé ăn nhiều em nhức đầu quá ^^Với lại bạn chú ý tốc độ xe, ko phanh gấp, tăng tốc gấp rồi lại đạp phanh ....
Cố gắng càng chạy tốc độ đều đều càng tốt. Chứ nếu cứ tăng tốc rồi lại đạp phanh ... thì mau hỏng phanh, tốn xăng, người ngồi trong xe dễ say ...
Chúc bạn sớm quen với bà 2 xinh đẹp này nhé.
Bạn cứ mang xe ra chỗ nào đường vắng và rộng, tập làm quen với việc chuyển số.Thank bac nhiều , em sẽ để ý vòng tua như bác đã chỉ bảo ^^ chứ kiểu xe bé ăn nhiều em nhức đầu quá ^^
Xe số tự động chỉ giúp mình rỗi hơn trong quá trình chuyển số, tay phải thoải mái để còn tập trung lái. Còn quá trình sang số mình hoàn toàn kiểm soát dc để lợi xăng, đỡ hao mòn máy ( máy cứ chạy ở vòng tua cao liên tục sẽ nóng và mau hỏng hơn khi chạy ở vòng tua hợp lý ).
Khiếp vậy trời. mình cũng thần tượng cái chữ "ecoboost" mà sao lên đến 13l/100km vậy. Mình không nghĩ lỗi do người lái. Lái trong Sài Gòn thì đời nào đạp ga lên ngay 2000. Toàn 1500 vì xe với xe. Ecoboost kiểu này thì chắc không còn...fall in love nữa....Em chào cả nhà ! Em là lính mới ạ ^^
Các bác cứu em với .... Hixxx
So là con fiesta ecoboost của em ddi dc 4000 km , mức tiêu thụ luôn hiển thị 13L2 / 100km trên đồng hồ .... Nhìn mà em đau lòng chim én lắm ạ, giờ em phải thế nào ạ ....huhuhu cảm giác bị ford xí gạt(
Các bác cứu em với((
Em nghĩ do người lái thôi bác ạ. Thời gian đầu tiên chân ga chưa nhịp nhàng thì chuyện thế là bình thường mà. Ngay các ngưỡng chuyển số thì vòng tua lúc nào cũng gần 2000. Bác chủ xe ecobost để ý giúp xem có thế ko nhé, lúc này máy nó hơi rồ lên đấy, cần nhắp thêm tí ga cho nó sang số luôn thì vòng tua xuống và tieu hao nhiên liệu cũng xuống. Còn không sang số dc thì cần phải hạ ga để đi tốc độ chậm hơn.Khiếp vậy trời. mình cũng thần tượng cái chữ "ecoboost" mà sao lên đến 13l/100km vậy. Mình không nghĩ lỗi do người lái. Lái trong Sài Gòn thì đời nào đạp ga lên ngay 2000. Toàn 1500 vì xe với xe. Ecoboost kiểu này thì chắc không còn...fall in love nữa....
Các bác lính mới thường đạp ga quá đà, cứ lên thì thấy cao quá, hạ ga thấy thấp quá, lại đạp lên .... cứ thế thì ko xe nào chịu nổi
Đấy là kinh nghiệm của em, cũng đã trao đổi với vài anh em đã chạy xe số tự động trong cty vài năm rồi.
Okie bac ! Bac nhiet tinh qua ^^Bạn cứ mang xe ra chỗ nào đường vắng và rộng, tập làm quen với việc chuyển số.
Xe số tự động chỉ giúp mình rỗi hơn trong quá trình chuyển số, tay phải thoải mái để còn tập trung lái. Còn quá trình sang số mình hoàn toàn kiểm soát dc để lợi xăng, đỡ hao mòn máy ( máy cứ chạy ở vòng tua cao liên tục sẽ nóng và mau hỏng hơn khi chạy ở vòng tua hợp lý ).
ah , san tien bác cho em hoi van de nay nua ạ : em muon reset lai để đo muc do hao xang, ma em ko biet reset the nao ạ , hnay no bao 12l2 /100 km ạ ,
voi lai e đang đinh đi dán film cach nhiet , thi truong nhieu hang qua , e ko biet chon hãng nao , ma luot sơ dien dan thi nhieu y kien qua, vi so tien bo ra ko phai la it ,vi vay e cân nhắc để ko phai hoang phí, e đang lăn tăn giua 3m ben cityparts va v-kool . Xin bac cho em y kien voi ạ ! Thank bac
Hnay kim báo 12l2 roi ạ ! E đang hi vong duoi 10l chu ko tham gi them ...hixx ^^Khiếp vậy trời. mình cũng thần tượng cái chữ "ecoboost" mà sao lên đến 13l/100km vậy. Mình không nghĩ lỗi do người lái. Lái trong Sài Gòn thì đời nào đạp ga lên ngay 2000. Toàn 1500 vì xe với xe. Ecoboost kiểu này thì chắc không còn...fall in love nữa....