Status
Không mở trả lời sau này.
Tập Lái
6/12/10
27
32
13
nói về hội S.O.S em công nhận các bác trên O.S khá nhiệt tình, có một lần xe em hết bình gần 9g tối, ngay đường Hàm Nghi quận 1, không đồ nghề để câu bình xe khác. Suy nghĩ hồi lâu mò lên O.S, gọi cho 1 bác ở quận 1, bác rất nhiệt tình chạy xe ra cho mượn dây câu, ngoắc cho 1 chiếc taxi để câu nhờ do đồ nghề của bác thợ đem đi làm không có ở nhà. Thật tình lúc đó rất cám ơn Bác đó, xin lỗi Bác vì lâu rồi không còn nhớ được tên Bác.
Nhân đây gửi lời cảm ơn các Bác hội S.O.S nhiều.
 
Hạng C
8/7/13
923
604
93
70/4 Lã Xuan Oai, Q9
Bác Hà Cung Bọ Cạp. Bớt giận nghe.
Em 1 lần mất điện ở Thủ Đức, bí quá gọi 1 bác SOS ở Thủ Đức. Bác ấy nói 15 phút sẽ tới với giọng điệu rất rất nhiệt tình, sau 3 phút không biết sao máy nổ, lập tức em gọi lại thì bác ấy nói vừa mới lấy xe ra (sốt xắn vô cùng).
Cảm ơn anh em SOS, em kêu hãnh vì là thành viên của OS.
PS: Nghe lời xúi của bác Hà, em đã tự làm cho mình cặp dây câu bình và tự cứu mình được rất nhiều lần (xe cỏ 1-2 tuần mới chạy 1 lần). Em tự cứu bằng Wave 2b luôn.
 
Status
Không mở trả lời sau này.