Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
15/1/08
1.037
3.184
113
Chiều nay đang trộn bê tông ở công trường thì bà xã đại nhân của e gọi, thỏ thẻ:
- Anh ơi, xe bị lủng bánh trước, hết hơi ở đường Phạm Văn Đồng.
Rồi xong, bỏ mịa, coi hình bả gửi qua đt thì chắc cấn lề hay miệng hố ga nên vỏ bị rách một đường ngang hông, không còn khả năng tiếp tục sử dụng.
Làm sao chừ? Sau 5' si nghĩ e mới nhớ dza là OS mềnh có "dịch vụ S.O.S" mà đầu xỏ là anh Tư đù, @Ha Sonata. Mà thành viên S.O.S e chỉ biết mỗi anh bán đèn @Kelvin Le. Thế là:
- Alô, anh Kel hả? bla bala .... báo cáo xong tềnh hềnh.
-Okie bác. 15' nữa e có mặt.
Chưa đến 15' anh Kel cùng một anh nữa (e chưa kịp hỏi tên) đã đến. Và vấn đề được giải quyết xong chỉ trong vòng 10'.
Đối với các anh có lẽ việc giúp người khác thay một cái bánh xe là chuyện nhỏ. Nhưng đối với e chuyện này không hề nhỏ. E đã nợ các anh một món nợ "tình", không thể trả bằng tiền được mà chỉ có thể giải quyết phần nào bằng beer. Kel nhẻy!
Dài dòng văn tự, thực ra e chỉ muốn nói:
Cám ơn anh @Kelvin Le và ace S.O.S!
:3dtanghoa:
 
Hạng D
15/1/08
1.037
3.184
113
Thôi anh thay hết bóng đèn nhà anh thành Kelvin Led đi. Thank and best regards
He he! e đã và sẽ tiếp tục thay. Dễ gì có công ty nào mà anh giám đốc đi lắp đèn cho mềnh. Ngu gì không dùng.
:3dcuoi:
 
  • Like
Reactions: TuanTra
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.506
163.447
113
12
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Chiều nay đang trộn bê tông ở công trường thì bà xã đại nhân của e gọi, thỏ thẻ:
- Anh ơi, xe bị lủng bánh trước, hết hơi ở đường Phạm Văn Đồng.
Rồi xong, bỏ mịa, coi hình bả gửi qua đt thì chắc cấn lề hay miệng hố ga nên vỏ bị rách một đường ngang hông, không còn khả năng tiếp tục sử dụng.
Làm sao chừ? Sau 5' si nghĩ e mới nhớ dza là OS mềnh có "dịch vụ S.O.S" mà đầu xỏ là anh Tư đù, @Ha Sonata. Mà thành viên S.O.S e chỉ biết mỗi anh bán đèn @Kelvin Le. Thế là:
- Alô, anh Kel hả? bla bala .... báo cáo xong tềnh hềnh.
-Okie bác. 15' nữa e có mặt.
Chưa đến 15' anh Kel cùng một anh nữa (e chưa kịp hỏi tên) đã đến. Và vấn đề được giải quyết xong chỉ trong vòng 10'.
Đối với các anh có lẽ việc giúp người khác thay một cái bánh xe là chuyện nhỏ. Nhưng đối với e chuyện này không hề nhỏ. E đã nợ các anh một món nợ "tình", không thể trả bằng tiền được mà chỉ có thể giải quyết phần nào bằng beer. Kel nhẻy!
Dài dòng văn tự, thực ra e chỉ muốn nói:
Cám ơn anh @Kelvin Le và ace S.O.S!
:3dtanghoa:
Mình luôn tin vào lời hứa của các thành viên tình nguyện khi họ đăng ký tình nguyện gia nhập S.O.S.
Bác chủ nếu đãi Kelvin Le nhậu thì chú ý đừng để hắn bị ... bú bình. Khu Bình Triệu CSGT làm căng vụ này. Để đảm bảo an toàn cho vụ trả ơn, tôi đăng ký S.O.S xe ôm chở Kelvin le về tận nhà sau khi ... các bác nhậu xong. ;)
 
Chỉnh sửa cuối:
Status
Không mở trả lời sau này.