Re:Cảm nhận Morning nhập sau 10 ngày!
Chào các bác, em lại tiếp tục phần độ xe…hehehe
Hồi trước em có mua được cái intake K&N của 1 bác trên đây, nói chung là khá hay. Xe có tiếng hút mạnh ở 5000 rpm. Nhưng vấn đề là em vẫn dùng cái ống cao su cũ nên cũng vẫn chưa gọi là cold-air intake. Lên tua cao hình như là có hụp một tý xíu, đề pa tiếng nghe đã nhưng mà lại hơi rung tay lái, nói chung mạnh lên thấy đc. Giờ thì em đã mua được cái ống Ice Tube của Torcon, đúng nghĩa cold air intake. Gió lạnh thì hút được nhiều hơn gió nóng, hàm lượng oxy cao hơn.
Nào bắt đầu
Intake cũ….
uom' thu?
Bắt đầu tháo ra nào…
Cái quỷ này là khó lấy ra nhất, cứng quá, mà cũng là cái thứ khó gắn vào nhất
Phù xong, nào tháo cái K&N yêu quý ra nào…
Chít mie chuyện gì thế này…ặc… ặc không vừa trời ơi tức quá…biết vậy mua luôn cái K&N theo cái Ice Tube này cho rồi…sao đây nhỉ..
Chơi chiêu cuối…lấy bịch nylon quấn vào tạm hahaha

.
Nào bỏ nó qua một bên, lắp cái vòng xanh xanh, cái mà bác yeuxehoi gọi là gì ấy nhỉ hehe
Rồi gắn cái ống vào nào..
Bóp cái quỷ này khó ghê… (lúc sau em phát hiện ra là xài cái kìm chết dễ hơn mà em quên

)
Xong...hehehe
Cảm nhận xe chạy nhẹ hẳn không còn rung, tiếng chắc hẳn, từ tiếng hút tới tiếng pô. Vì ống mới nhỏ hơn nên lượng gió vào có vẻ phù hợp hơn nên nhẹ xe. Không còn gào to như cái ống cũ nhưng có cảm giác xe chịu lướt đi hơn…
Phù..mai lại tiếp..