Hạng D
20/11/07
4.570
465
83
53
Đây là team mạnh nhất đoàn (toàn Pajero), hiii

3BEDD508C6814D62A60140301B8E5688.jpg


Cùng với sự tham gia ngẫu hứng của Jeep chủ nhà:

B45BB9AF2FEE4AEB871E49EF0C643E9C.jpg


Và màn chào mời...

0C50A65A91824C6BB3604D2E49C9060A.jpg


Lại 1 cảnh núi đẹp, đoàn quyết định...leo núi (đang ở độ cao khoảng 6 ngàn)

D5CEF465207746F5AA4BA3645815693F.jpg


Mấy khi được leo núi tuyết...bằng xe,
10BF9EC7B9E4441C89480D3C93AE0FE1.jpg


và được đứng trên tuyết...
0A63A8A737E944889EB2B036577AB2A0.jpg


Rồi được trải nghiệm lái xe trong mưa tuyết...

E66262BC092A4FFE8809A08080F83292.jpg

 
Hạng D
20/11/07
4.570
465
83
53
Do hành trình về, tâm lý thoải mái nên mạnh dạn phá xe hơn.
Tuyến về thì đường xá tốt hơn (ít điểm sạc lở hơn), nhưng lại ngẫu hứng offroad nhiều hơn.

Trong suốt hành trình, có ngày lái chặng xa nhất là 820km từ Naqu đến Geermu. Đây là đoạn băng qua vùng hoang mạc trên thảo nguyên. Đường thẳng tắp, mặt đường tốt, hai bên đường không có nhà cửa gì cả. Đoàn mạnh chân ga và thi nhau test tốc độ. Đội hình giãn dần và cách nhau khá xa (xe đầu cách xe cuối khoảng vài chục km). PS cũng đều đều 150-160. Vài đoạn hứng chí thì kéo 190 (tranh thủ hành khách kế bên đang ngủ, hiii). Xe chạy ngon lành, rất đầm và êm. Chỉ hao dầu hơn mức bình thường của mọi ngày 1 chút. Tiếc là đoạn này ham lái nên ko chụp được hình.
 
Hạng C
24/2/12
549
208
43
khà khà , khà , chuyện bây giờ mới nói!
080402cool_prv.gif
tiếc thiệt thêm tấm hình OTO ,thui la PS is best choice!
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
2/4/04
1.520
5.549
113
saigon, Vietnam
lúc tốc độ 190 cảm giác rất yomos phải không bác :D.

em hỏi thật vì bán tải gầm cao nên lên 190km/h cảm giác xe có phiêu phiêu không bác?
 
Hạng D
20/11/07
4.570
465
83
53
Các chặng còn lại thì khá nhẹ nhàng đối với PS. Chủ yếu là sức khỏe cùa nài thôi.
Về đến cửa khẩu Lạng Sơn, nghĩ lại chặng đường hơn 2000km rùa bò để về đến Saigon thật là ngán ngẫm.
Tuy nhiên, sau khi ăn trưa xong, 2pm từ Lạng Sơn, 03 chiếc quyết định đạp thẳng về Saigon. Các xe còn lại về Hanoi nghỉ ngơi.
Trong 3 chiếc chạy 1 mạch không nghỉ từ Lạng Sơn về Saigon có chiếc PS số 3.
Chiếc PS số 3 đã hoàn thành nhiệm vụ rất tuyệt vời! Không có 1 chút hắt hơi, sổ mũi nào trong suốt hành trình. Hàng Mit cũng nồi đồng cối đá nhỉ!
PS xứng đáng là chiếc xe thách thức mọi hành trình Caravan!


 
Hạng D
20/11/07
4.570
465
83
53
minhtuan020406 nói:
lúc tốc độ 190 cảm giác rất yomos phải không bác :D.

em hỏi thật vì bán tải gầm cao nên lên 190km/h cảm giác xe có phiêu phiêu không bác?


Thiệt tình thì lúc đầu em cứ đều đều 150-160 thôi. Nhưng nghe qua bộ đàm thấy PS AT khoe đạp thử được 190 nên em cũng ham hố xem sao. Ở tốc độ 190, vòng tour máy lên khoảng 4000. Xe thì rất đầm, đường thẳng tắp và 2 bên trống trơn nên ko thấy cảm giác phiêu đâu. Tất nhiên là chưa hết ga, nhưng test thử vậy thôi. Điều kiện đường xá như vậy thì mới thử, chứ ở VN thì...rủi ro cao lắm.
 
Hạng B2
11/4/13
295
28
28
xemitsubishivn.com
Nếu mà có thêm video về cuộc hành trình này nữa thì ôi quá tuyệt vời !
Những chiến binh dũng cảm, sống với niềm đam mê không một hoàn cảnh khó khăn nào mà các Bác không thể vượt qua và kết quả là 1 " dấu ấn rất lớn " cùng Pajero sport MT trong cuộc đời của các Bác.


 
Last edited by a moderator:
1/4/07
21.987
16.722
113
0913168658
trinhstorm nói:
Nếu mà có thêm video về cuộc hành trình này nữa thì ôi quá tuyệt vời !
Những chiến binh dũng cảm, sống với niềm đam mê không một hoàn cảnh khó khăn nào mà các Bác không thể vượt qua và kết quả là 1 " dấu ấn rất lớn " cùng Pajero sport MT trong cuộc đời của các Bác.
Video thì có, nhưng phải thêm tiền.
 
Hạng D
20/11/07
4.570
465
83
53
Báo cáo các bác là em tạm xong phần cảm nhận.
Mời các bác quăng gạch, ném đá...để em xây trại rau sạch! Hiiiii
 
Hạng D
6/7/08
4.323
3.072
113
Nissan89 nói:
Báo cáo các bác là em tạm xong phần cảm nhận.
Mời các bác quăng gạch, ném đá...để em xây trại rau sạch! Hiiiii


Bao giờ xuống SG hú tiếng cafe nhóe !!!