Chuẩn cmnr, ông nào có xe ô tô đi về tự dưng lúc đi xe máy đúng luật hẳn, không còn lạng lách lấn làn, vì biết nếu như vậy thì trong ô tô đi bên cạch khả năng ông tài đang lẩm bẩm với mình là rất cao kkk


Xe 4 bánh là một trong những bước tiến của nhân loại, đánh dấu một sự phát triển của loài người, ... thì ai mà chẳng nhận thấy nó tiện lợi, hữu ích, an toàn, văn minh hơn đi xe 2 bánh. Tuy nhiên, đâu phải lúc nào nó cũng toàn màu hồng như chủ thớt nêu ra:Tôi cũng có suy nghĩ giống y như bác phân tích mặc dù dư sức mua xe từ rất lâu, thế nên phải chờ đến vài năm mới có thể quyết định làm ngược lại cái logic của chính mình xem sao. Sau khi dùng xe 1 thời gian ngắn thì thấy mình đã quyết định đúng và cảm giác đa phần đúng với chủ thớt đưa ra, ngoại trừ việc kiếm thêm tiền vì thấy chỉ có tiêu thêm chứ chưa kiếm thêm được![]()
Chính xác đó bác! Hôm bữa em đi ngoài đường, gặp đèn đỏ, mà cty em là ngay góc ngã tư luôn! Khốn nỗi có 2 người đi xe máy đứng chắn ngang trước đầu xe vì chỗ đó có bóng cây ( mát) trong khi em thì còn phải hơn chục mét nữa mới tới cty. Em bóp còi vài lần thì người điều khiển xe máy nhì lại rồi vẫn đúng im kg nhích tới , trong khi từ chỗ bóng cây dó tơi giao lộ tầm 15m. Em bực quá húc đít luôn! Xe và người ngã nhào xuống đường! Có thể nhiều bác sẽ ném đá em, nhưng lúc đơ em cầm lòng kg được, đường thì trống mà kg đi vẫn cứ đứng đó chờ đèn xanh rồi núp mát. Em mở của xe bươc xuống nói luôn,: chị gọi công an tới đi, xem bao nhiêu tiền em đền cho. Quá sức bực, cả đám người đi đường cũng như mấy người gần đó tới chủi rủa em quá chừng! Nhung em cũng sôi máu quá: ai chửi cứ chửi, giờ nếu kg tự động đung lên đi thì gọi công an tới đi! Sau một trận em bị chui em cứ lầm lì nói : chị kg cần chửi, cứ gọi công an tơi, xe chị bị gì em đền! Và cuối cùng 2 người kia cũng đi. Em nghĩ hôm đó em nóng quá, nhưng kg làm vậy thì khó chịu trong người! Các bác ném em ít thôi nhe, vì em là người thường bằng xương bằng thịtĐồng ý với bác chủ thớt cả hai tay, hai chân.
Bổ sung thêm ý này nữa, mình không biết bác chủ có gặp tình huống va quẹt giao thông với xe máy/người đi bộ/chướng ngại vật ven đường... chưa? Theo mình cảm nhận thì hình như trong tâm thức người Việt, người đi ô tô luôn là kẻ 'sang chảnh' và có cái gì đó làm người ta rất ghét. Cho nên trong các tình huống va chạm, thường thì xe ô tô hay bị cho là 'có lỗi'. Người dân hay đứng về phía 'bên kia' (phía người đi bộ, xe máy, xe đạp, chủ các loại quán cafe 'cóc' để bàn ghế lấn ra đường v.v...) hơn. Do đó người đi ô tô cũng cần phải luyện tập sự nhẫn nhịn 'một sự nhịn, chín sự lành'.