Hạng B2
26/12/08
216
0
0
34
Re:Cảm nhận về chuyến đi hoàng tráng nhất, dài ngày nhất, cực nhọc nhất nhưng...

các bác lây bệnh câu bai hay lây bệnh táo thế? đại dịch, đại dịch rồi :confused:s
 
Hạng D
14/3/09
1.346
409
83
Phan Thiết
Re:Cảm nhận về chuyến đi hoàng tráng nhất, dài ngày nhất, cực nhọc nhất nhưng...

lần chờ lâu nhất, dài nhất (dài cổ), và cực nhất (ngồi nóng mông, muỗi cắn) mà em từng trải qua
m10.gif
 
Hạng D
7/4/09
2.822
8
38
50
Re:Cảm nhận về chuyến đi hoàng tráng nhất, dài ngày nhất, cực nhọc nhất nhưng...

HPGOVER nói:
các bác lây bệnh câu bai hay lây bệnh táo thế? đại dịch, đại dịch rồi :confused:s

Trơi ơi,máy móc thì mươn ngươi ta này(đánh lúc có dâú lúc không.Vu oan cho em,mọi ngươi (họi viên JEEP ) cũng quýnh em tơi tả vì đê quên thẻ nhơ ơ TAM HÀ.
Ai cũng nôn nóng(trong đó có em) xem hình cho nó vui ,mà giờ này bị mang tieng câu bài.
Trơi xanh thấu nôi.Ông juanle,truọngEEP,hieungan,vb2003,innau,nodua,đâụ phụ ....help me !!!
 
Hạng B2
8/2/10
298
0
0
42
Re:Cảm nhận về chuyến đi hoàng tráng nhất, dài ngày nhất, cực nhọc nhất nhưng...

TUANDANG nói:
HPGOVER nói:
các bác lây bệnh câu bai hay lây bệnh táo thế? đại dịch, đại dịch rồi :confused:s

Trơi ơi,máy móc thì mươn ngươi ta này(đánh lúc có dâú lúc không.Vu oan cho em,mọi ngươi (họi viên JEEP ) cũng quýnh em tơi tả vì đê quên thẻ nhơ ơ TAM HÀ.
Ai cũng nôn nóng(trong đó có em) xem hình cho nó vui ,mà giờ này bị mang tieng câu bài.
Trơi xanh thấu nôi.Ông juanle,truọngEEP,hieungan,vb2003,innau,nodua,đâụ phụ ....help me !!!
mấy bác kia có online đâu. bác không kêu em "hiếp" thì em cho bác chết luôn!kakaka
 
Hạng B2
26/12/08
216
0
0
34
Re:Cảm nhận về chuyến đi hoàng tráng nhất, dài ngày nhất, cực nhọc nhất nhưng...

em lại tưởng OS có đại dịch:)) ai bảo các bác cắm cọc trước cơ, làm anh em bọn em nôn nóng cơ. :))
033102beer_1_prv.gif
nhanh lên bác, bọn em đang đợi :)
 
Hạng D
8/7/09
3.599
1
0
45
Re:Cảm nhận về chuyến đi hoàng tráng nhất, dài ngày nhất, cực nhọc nhất nhưng...

các bác nói oan cho bọn em quá thật tình là không có tư liệu mà. Nguôn tư liệu quí giá đang thất lạc, em đã nhờ FBI đi điều tra rồi. Em xin đóng góp phần nhỏ nhoi mà em có được, đừng la em tội nghiệp nhé.
Theo như dự định thì đoàn xuất phát lúc 18:15 tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố nhưng do tình hình kẹt xe trên xa lộ Hà Nội nên thời gian dời lại 30 phút, theo sự thống nhất của mọi người nhưng do sự chậm trễ của 1 người mà thời gian xuất phát dời lại 1:30 phút. Vấn đề này sẽ được mổ sẻ sau.
Jeep 7639: Ducred, Ỉn nâu
29528132.jpg


Jeep3232: Mr. Bích
24643624.jpg


Jéêp 5061: Mr. Truong
67710593.jpg

jeep7210: Mr. Bình và phu nhân
45487360.jpg
 
Hạng D
8/7/09
3.599
1
0
45
Re:Cảm nhận về chuyến đi hoàng tráng nhất, dài ngày nhất, cực nhọc nhất nhưng...

jeep6132: PhanL và CuongCu
30596271.jpg


jeep 0139: Mr. Thang và phu nhân, nhà tài trợ nước cho tỏu này
22976749.jpg


jeep8512: tuandan, nodua: xe này nổi tiếng đi trễ, dấu hiệu của khởi đầu không hên....nếu không nói là cực nhọc như đã nêu....đâp nó đi..
63168906.jpg
 
Hạng B1
17/3/10
56
0
0
Re:Cảm nhận về chuyến đi hoàng tráng nhất, dài ngày nhất, cực nhọc nhất nhưng...

CÁI mệt TD méo xệch vậy trời,đập nữa đi-đập nè-bụp bụp !
 
Tập Lái
29/3/07
11
0
0
44
Re:Cảm nhận về chuyến đi hoàng tráng nhất, dài ngày nhất, cực nhọc nhất nhưng...

Li kỳ quá. Như đi dàn trận uýnh nhau thời Mỹ Nguỵ. Hay quá, thật là khâm phục các bác.
 
Hạng C
18/12/06
588
447
63
49
tp : HCM
Re:Cảm nhận về chuyến đi hoàng tráng nhất, dài ngày nhất, cực nhọc nhất nhưng...

mới có dàn quân, chừng nào tác chiến đây chài :D