jeandn nói:Còn em thì ngược lại.... T7 vừa rồi đi trên QL1K, có 1 bác Fortuner màu lông chuột, bảng số bình dương cứ đá đèn sau đít em liên tục; tưởng bác í xin vượt, em lách vào nhường đường 2 lần (đều có xi nhan phải) mà bác í cũng không lên... rồi em lại tưởng xe em bị gì bất thường, nên vừa qua trạm thụ phí sẵn tiện nhảy xuống nhìn 1 vòng, cũng không có gì.... chẳng hiểu sao bác í cứ đá đèn 1 quãng dài đến thế: từ đầu QL1k cho đến BigC luôn![]()
Em cũng có tình huống giống bác.
Trên cao tốc Trung Lương, em chạy phía sau một chiếc Civic, 2 xe cũng chạy 100 nên em bám đuôi từ Tân An , cách nhau chừng 20m. Gần tới Bến Lức, thấy xxx đang thao tác ở chiều ngược lại, em đá đèn liên tục để cảnh báo cho mấy bác lane bên kia. Được chừng 10 xe thì bác Civic đá signal vô trong nhường đường... hehe... Không lẽ em lạy dừng xe để giải thích, đành vượt luôn...
nopower nói:có lần em chạy hai bánh dí theo một mợ lái yaris ngoài Đồng Khởi nhắc mở đèn, em chạy xong xong làm đủ kiểu mà mợ ấy không hiểu, càng tăng tốc lên, đến đèn đỏ em gõ kiếng nhắc thì mợ ấy mở đèn và lườm em một cái và không thèm cảm ơn một tiếng.

LápXeĐộp nói:Có khi cụ lừa đó muốn bác ăn BB đóDuy Khang nói:Có lần đi vào hầm Thủ Thiêm, em chạy tốc độ 55-60, một cụ Mazda CX5 biển trắng phía sau cứ oanh tạc em bằng đèn còi liên hồi. Theo các bác, em phải làm gì ra hiệu cho cụ ấy hiểu là xe cụ ấy thì rất xịn và cụ ấy thì rất... ngu?. Chiêu đánh trả nè:Tốc tối đa là 60km/h muh: bác chạy 40 thui, giảm dần còn 30 cho còn lừa kia hiểu. Có thể con lừa đó sẽ vượt phải và ...ăn BB. <--- Em ko ác lắm đâu,
, nhưng mấy cụ lừa như vậy thì nên đối xử như vậy ah.![]()
Nên làm như vậy! Hôm trc đậu xe chờ phà Cát Lái, xe sau e có mấy bác xăm mình tự nhien xuống xe đạp vào thùng xe mình như kiếm chuyện, nhìn kỹ lại là có men, mà e đi với gấu ah, thủ luôn trong xe nhịn (9h tối rồi), rồi qua phà, mấy a đó pha đèn xin vượt lúc xuống phà, e theo sau, chú ấy vượt luôn đèn đỏ ngay cảng Cát Lái, có xxx vịn, e mắc cười quá chừng! Vậy có sao ko mấy bác!
Hôm T3 em đi từ Bình Phú về trên Đại lộ Đông Tây, quẹo sang khúc Đề Thám thì dừng đèn đỏ cạnh một con Hyundai Teracan biển trắng. Bên cánh cửa phụ lủng lẳng chùm chìa khóa, trong xe là mấy chú CA đang blah blah. Em rút chùm chìa khóa, gõ cửa kính rồi đưa lên cho tụi thấy; băng đó nhìn nhau rồi đồng chí ngồi bên phụ hạ kính xuống lấy chìa khóa, kèm theo nụ cười cảm ơn.
Tự nhiên thấy đời vẫn còn đẹp chán.
Tự nhiên thấy đời vẫn còn đẹp chán.