Hạng C
11/3/11
769
647
93
Bác chủ đứng vẫy 1 tiếng mới có xe giúp bác. Chứng tỏ trai giờ đứng đường khó nhễ
:3dcuoi:
 
22/10/13
456
379
63
43
Vietnam Factory Outlet
Chào các bác. Hôm qua e có công việc chở Bà Chi về bến tre chơi. trên đường về qua cao tốc vừa xuống đuòng võ văn linh thi xe em bị chạy vô ổ gà nổ lốp xe, lúc đó là khoảng 8giờ tối, mà đây là lần đầu em thay bánh xe sơ cua. lấy đồ nghề xuống thì mới phát hiện ra là con đội xe của em nó bị hư nên em đành gọi 1080 để xin số đt của và xe lưu động. xin được xong em goi cho bên đó thì bên đó cử người xuống. xui 1 cái đt của em hết pin nên em cũng o biết liện lạc với bác đó làm sao nữa. em thành thật xin lỗi bác vá xe lưu động nhé, không pghải em tắt nmáy đâu, em mới ra đoừng đứng vẫy tay nhờ các xe khác giúp em không. em đừng ngoắc cả 1 tiếng đồng hồ mà không có bác nào tấp vô hết. May lúc sau có 1 bác tài xe 51A - 222.43 dừng vô em mừng quá đi. chứ nói thiệt với mấy bác lúc đó em cũng không hiết làm sao nữa ma 2trên xe có em bé nhỏ của bà chi nữa. Thành thật 1 lần nữa rất cám ơn bác tài 51A - 222.43., Chúc Bác và cà nhà sức khỏe khỏe dồi dào và hạnh phúc
Bác này trong hội Cap :D, hoan hô tinh thần Caper SG
 
Hạng B2
17/4/12
147
112
43
Bác hên thiệt có người chịu giúp đỡ, e trên đường chưa gặp ai như vậy, có gặp e cũng sẵn sàng ra tay liền